Trường Sa- quần đảo nơi tuyến đầu Tổ quốc. Ở đó, từng phiến đá, don cát, ngọn cỏ, ngọn sóng đều mang hình hài dân tộc. Ở đó, mỗi người lính là cột mốc sống, mỗi đảo nhỏ là một pháo đài, mỗi cây phong ba là một lá chắn canh biển từ phía chân trời.
Sau 41 năm giải phóng, xây dựng chiến đấu và trưởng thành, Trường Sa đang từng ngày thay da đổi thịt, khoác lên mình màu áo mới. Những điều mới của Trường Sa hôm nay không chỉ là những ngôi nhà mới vững chãi trước bạt ngàn nắng gió, những cột điện thẳng tắp lung linh soi bóng xuống triền biển lúc chiều về, sự vững vàng tay súng của cán bộ chiến sĩ; mà mới về sức sống sinh sôi mãnh liệt của một thị tứ lung linh giữa biển Đông.
Ai đã từng đi chân trần trên cát Trường Sa? Ai đã từng đứng trên sân băng Trường Sa bên cột mốc chủ quyền hát vang bài Quốc ca ngập tràn cảm xúc? Và ai đã cầm đóa hoa cúc vàng thả xuống biển Cô Lin viếng 64 liệt sĩ đã ngã xuống nơi này trong trận hải chiến Trường Sa 1988? Chắc hẳn, trong tim mỗi người không thể nào quên cảm giác tự hào về Tổ quốc mình.
Trường Sa, Hoàng Sa mãi mãi là của Việt Nam, đó là mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc. Ở “bãi cát vàng” giữa ngàn khơi ấy, từng viên sỏi, hạt cát; mỗi ngọn sóng, cỏ cây; mỗi phiến đá, lớp san hô tận đáy đại dương đều mang hình hài dân tộc.
Sóng biển Trường Sa hôm qua hòa máu đào chiến sĩ, sóng biển Trường Sa hôm nay có triệu giọt mồ hôi. Tất cả sự hi sinh của ngày hôm qua, sự hiện diện hôm nay là biểu hiện của ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam, mà những người lính Trường Sa là hiện thân của ý chí sắt thép, kiên cường ấy.
 |
Trường Sa lớn nhìn từ trên cao |
 |
Cờ Tổ quốc kiêu hãnh trên cột mốc chủ quyền |
 |
Đường băng Trường Sa |
 |
Toàn cảnh Nam Yết |
 |
Một thoáng đảo chìm |
 |
Tri ân liệt sĩ |
 |
Tuần tra bảo vệ đảo |
 |
Hát với nhau giữa ngàn khởi Tổ quốc |
 |
Vào đảo Đá Lát |
 |
Chó Trường Sa mến khách đất liền |
 |
Đá Lát từ góc ảnh |
 |
Một góc Sinh Tồn |
 |
Hát cùng lính Sơn Ca |
 |
Tiến bước dưới quân kỳ |
 |
Học sinh Trường Sa lớn trên đường băng |
T. Mai