Cống hiến như thời thanh xuân!

09:17 | 23/04/2016
Nhắc đến tên bà Phạm Thị Xuân Đào (83 tuổi), cư dân phường Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội) ai cũng biết. Một “cụ bà“ có mái tóc bạc trắng, nhưng vẫn cống hiến hết mình cho công tác xã hội.
cong hien nhu thoi thanh xuan Bí thư đoàn xã làm kinh tế giỏi
cong hien nhu thoi thanh xuan Người thổi hồn cho đất

Bà Phạm Thị Xuân Đào sinh năm 1933, năm 16 tuổi xung phong làm dân quân du kích ở địa phương - khi ấy là xã Thạch Trung, Huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1955, trở thành cán bộ cải cách ruộng đất ở địa phương.

Trải qua  nhiều công việc khác nhau, chủ yếu là công tác dân vận, đến năm 1970, bà làm việc tại Tạp chí Cộng sản, năm 1975 công tác tại Ban Dân vận Trung ương (TƯ). Sau khi nghỉ hưu, bà Xuân Đào tham gia công tác ở phường Phúc Xá và trở thành Ủy viên ban thường vụ hội phụ nữ phường và Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ trong suốt 4 nhiệm kỳ.

cong hien nhu thoi thanh xuan

Bà Đào kể, ngay từ hồi còn nhỏ khi sống với cha mẹ, bà thường xuyên “lấy trộm” thóc gạo và đồ ăn của gia đình mang cho người nghèo. Cái thói quen giúp đỡ người nghèo đã ăn sâu vào máu bà cho đến tận bây giờ, khi đã đi gần hết cuộc đời.

Bà làm công tác dân vận, chồng bà làm ở Cục Cảnh sát đã về hưu, lương hưu của hai vợ chồng đủ để có một cuộc sống sung túc. Thế nhưng, nhìn vào căn nhà gọn gàng và đơn sơ của bà, mới biết ông bà sống rất giản dị. Bà Đào cho biết, gần hơn một nửa số tiền lương hưu của hai vợ chồng đều được bà mang đi làm từ thiện.

Đã từ rất lâu, bà Đào cùng các đoàn từ thiện đi vào Nam ra Bắc để phân phát lương thực, tiền bạc cho những trung tâm bảo trợ trẻ em, các chùa nuôi trẻ cơ nhỡ như chùa Đức Sơn (Huế), chùa Hòe Nhai (Hà Nội), hằng tháng đóng tiền nuôi bệnh nhân ung thư ở Bệnh viện K, góp tiền cho đội cháo từ thiện chia sẻ cho những bệnh nhân ung thư…Ngoài đóng góp chung với các tổ chức, bà Đào còn tự mình cưu mang giúp đỡ những số phận hẩm hiu.

Đã mấy chục năm nay, bà Đào cầm kim tiêm đi khắp làng trên xóm dưới để tiêm giúp hoặc trực tiếp mua thuốc điều trị cho người dân. Những người được bà chăm sóc khỏi bệnh hoặc cứu sống bà không nhớ hết, chỉ biết đôi chân bà không thấy mệt, cứ làm được điều tốt là bà đi.

cong hien nhu thoi thanh xuan Bí thư đoàn xã làm kinh tế giỏi

Trong những năm qua, các chi đoàn trên cả nước đã thực hiện tốt phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, “Thanh niên xung kích phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo trên quê hương”.

Với những nỗ lực vì cộng đồng, vì đất nước, năm 1988 bà Xuân Đào được Hội đồng Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì. Năm 2002 được Ban dân vận TƯ tặng Huy chương Vì sự nghiệp Dân vận.

Cũng năm 2002 bà được Hội Chữ thập đỏ TƯ tặng Huy chương Vì sự nghiệp Chữ thập đỏ, đồng thời được UBND TP.Hà Nội tặng Huy chương Vì sự nghiệp Dân số - Gia đình và Trẻ em… và nhiều huy chương, bằng khen, giấy khen do các cấp quận, phường tặng, được bà cất giữ như báu vật.

cong hien nhu thoi thanh xuan Vị giám đốc giàu lòng nhân ái

Khi gom những tấm huân huy chương, bằng khen cất đi, bà Đào nói: “Đây là những tài sản vô giá của cuộc đời tôi. Tôi không ham danh hiệu, tước hiệu, nhưng những thứ này gợi cho tôi nhớ những việc tôi đã làm được cho đất nước, cho người dân, đặc biệt là những người dân nghèo”.

Hiện nay, dù tuổi đã cao, nhưng bà Phạm Thị Xuân Đào vẫn đảm nhiệm đến 8 công việc một lúc: Hội Chữ thập đỏ, Hội Phụ nữ, công tác dân số, công tác trẻ em, cộng tác viên phòng, chống ma túy, cộng tác viên y tế, tổ hòa giải, công tác người cao tuổi và giữ vị trí chủ chốt. Bà luôn quan niệm, đã cống hiến thì phải cống hiến như một người trẻ tuổi.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này