Lớp học tình thương của thầy giáo 84 tuổi

10:40 | 07/04/2016
Chứng kiến những đứa trẻ nghèo khó, lang thang sớm phải lao vào cuộc mưu sinh, không có điều kiện đến trường, thầy Nguyễn Trà (cư trú tại số nhà 78, khu dân cư số 5, tổ 23B, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) đã bỏ tiền túi ra để giúp những đứa trẻ ấy thay đổi suy nghĩ, định hướng tương lai cho chúng bằng con đường học vấn.
lop hoc tinh thuong cua thay giao 84 tuoi Khuyến khích “lớp học vui nhộn”
lop hoc tinh thuong cua thay giao 84 tuoi Ông giáo 82 tuổi đến bãi rác tìm học sinh dạy học miễn phí

Theo như lời hẹn trước đó, ngày 5.4, chúng tôi tìm tới lớp học Hướng Thiện của thày Trà tại Đảng ủy phường Phương Liên (quận Đống Đa, Hà Nội). Đón tiếp chúng tôi là một người đàn ông đã bước sang tuổi 84, đó là nhà giáo Nguyễn Trà- người đã từng gắn bó với sự nghiệp trồng người hơn 60 năm qua.

Thày Trà được sinh ra và lớn lên ở mảnh đất kinh kì, trong một dòng họ nhiều đời gắn bó ngành giáo dục. Phát huy truyền thống hiếu học của gia đình, thày sớm xác định con đường học vấn của mình khi đậu vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

lop hoc tinh thuong cua thay giao 84 tuoi
Thày giáo Nguyễn Trà

Sau tốt nghiệp, thầy công tác ở một số bộ, ngành, rồi đi dậy tiếng Pháp trong một dự án của Cộng đồng Pháp ngữ. Một thời gian sau, thày trở lại Trường THPT Nguyễn Trãi giảng dậy. Nhiều thế hệ học trò vẫn còn nhớ mãi người thày dạy Vật lý, nhưng giỏi cả Toán học, Hoá học và thành thạo nhiều ngoại ngữ khác nhau.

Năm 1992, sau 2 năm nghỉ hưu thày Trà bắt đầu mở lớp Hướng Thiện, góp nhặt những đứa trẻ nghèo, lang thang từ những bãi rác, xóm lao động về dạy học. Để rồi, bao lứa học trò được con thuyền của thày chèo lái cập bến kiến thức. Trong số đó, có em Đại bố mất sớm, sau đó mẹ cũng ra đi vì bệnh hiểm nghèo.

Mới 10 tuổi em Đại đã phải bỏ học về sống bà ngoại, nhưng thày Trà đã sang nhà động viên và đưa em về dậy dỗ, sau đó vận động bạn bè hỗ trợ để em có cơ hội đến trường. Tính đến thời điểm hiện tại, em sắp học xong cấp 3 và học rất giỏi.

Tiếng lành đồn xa, ngày càng nhiều học sinh tìm đến thày học. Và hơn 20 năm qua, lớp học không ngày khai giảng, bế giảng, không phấn trắng, bảng đen, không giáo trình mà thày chỉ ngồi cạnh trò xem câu nào chưa được, chỗ nào chưa hiểu thì chỉ bảo các em. Phương châm dạy học của thày là dạy những gì các em cần. Vì vậy trong mỗi buổi học, các em luôn sôi nổi.

Ngoài những buổi học trên lớp, để khuyến khích các em chăm chỉ học hành, thày còn thường dành phần thưởng là những chuyến đi thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, công viên Bách Thảo... Cứ như vậy, các lứa tuổi học trò cố gắng và trưởng thành. Có những người quyết tâm thi đỗ đại học, cao đẳng, đi làm nghề và tìm được công việc ổn định.

Khi được hỏi về động lực giúp cho thày duy trì lớp học hơn 20 năm qua. Thày cười hiền và bảo: Những đứa trẻ nghèo khó, ít chữ ấy khác với những đứa trẻ khác, hành trang vào đời của chúng là những ngày tháng lang thang dưới cái nắng, cái gió và mùi ngai ngái của rác thải, cuộc sống của chúng khổ trăm bề. Tôi muốn các em có một cuộc sống khác, chứ không thể để chúng an bài của số phận…

Cảm kích trước tấm lòng của người thầy hết lòng vì học trò, hiện nay lớp học đã có 8 thầy cô chung tay góp sức cho lớp học Hướng Thiện. Và đây sẽ là đội ngũ kế cận giúp thầy gửi tình thương tới những số phận ít chữ và cần chữ.

Với những đóng góp của mình, thày Trà đã vinh dự được nhận thư khen ngợi của Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang với lòng cảm kích và trân trọng tấm gương người thầy tận tuỵ với nghề, hết lòng vì trò nghèo.

40 năm đứng trên bục giảng và hơn 20 năm làm bạn với những đứa trẻ kém may mắn, thày Trà đã ghép những mảnh vỡ cuộc đời lại để cùng rìu nhau qua những khó khăn, khắc phục số phận…

Tuấn Trung - Thu Thảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này