Điều đó rất cần!

12:09 | 08/01/2016
Hôm nay chú có chuyện gì mới không? - Cuộc sống luôn chuyển động, thiếu gì cái mới hả bác. Vấn đề là là nói chuyện gì thôi.
Tuân lệnh bác
Lãng phí
Vẫn mông lung lắm

- Chú thấy chuyện gì hay nói cho tớ nghe, đang sẵn ấm trà đây.

- Vậy em hầu bác chuyện này. Nhưng nghe bác đừng tủi thân nhé.

- Chú này chỉ dấm dớ, cớ sao tớ phải tủi thân. Hai thứ tóc rồi có phải trẻ con đâu mà tủi.

- Đùa bác tý cho vui thôi, chứ cái chuyện lãnh đạo công ty xổ số Tiền Giang lĩnh lương hơn 60 triệu đồng một tháng, em cứ thấy thế nào ấy.

-Có chuyện này à. Tớ tưởng công ty xổ số sinh ra để phục vụ an sinh xã hội thì lãi đâu mà lãnh đạo thu nhập cao thế nhỉ?

- Vậy so với vài triệu lương hưu của bác, bác có tủi thân cũng chẳng có gì là lạ.

- Đúng thế. Gọi là kiến thiết mà chi lương khủng thế còn lấy đâu tiền kiến thiết nữa?

- Chưa hết đâu bác nhé. Cũng công ty này còn tổ chức một đoàn cán bộ, đâu như sang tận mấy nước châu Âu để học tập kinh doanh xổ số cơ đấy.

- Sang đấy để học cách tiêu tiền à?

- Bác thâm thúy thật. Một đoàn cán bộ đi mấy nước châu Âu rõ là phải tiêu nhiều tiền. Nhưng họ nói học cách kinh doanh mới lọt chứ.

- Lọt là lọt thế nào. Ách lại rồi, khéo từ chuyện này mới “khui” ra cái lương khủng chú ạ.

- Theo em phải xem lại toàn bộ cái gọi là xổ số kiến thiết. Kiến đâu chả thấy, chỉ thấy béo chủ lo đề. Rồi bao nhiêu gia đình, thân phận tan nát vì nó.

-Chú nói cũng phải, cứ như cái ngõ nhỏ này có đến hơn chục bàn xổ số. Nhiều hôm đi bộ, tớ quan sát thấy ít người mua xổ số lắm, toàn ghi lô đề thôi.

- Vậy là phục vụ đánh bạc rồi. Nếu em là em cho dẹp. Thiếu gì cách huy động, nếu là kiến thiết thực sự.

- Chú nói thế cũng chưa phải. Mấy chục năm trước, cái xổ số này góp phần làm khối công trình đó. Mỗi người mua vài vé, trước là hy vọng, sau là đóng góp. Nó trong sáng lắm.

-Dưng mà, trước sự biến tướng như hiện nay, liệu có nên để anh kiến thiết cứ tồn tại thế này không?

-Chú đã tính đến chuyện, nếu không có anh xổ số thì hàng ngàn người mất nguồn thu nhập không?

-Bác lại bênh vực cái thu nhập khủng đó à?

-Chú rõ lẩm cẩm, ai lại bênh vực cái “không bình thường” ấy. Ý tớ nói là những người tham gia bán vé số ấy. Ở phía Bắc ít thấy, chứ ở phía Nam, số người bán vé số dạo nhiều lắm, họ chỉ bán vé số chứ không phải đặt cái bàn ra rồi ghi số đề. Vậy cũng là làm ăn chân chính cơ mà.

-Nhưng anh kiến thiết nào cũng như ở Tiền Giang thì phi lý quá. Lãnh đạo thu gần tỉ bạc một năm thì hỏi còn tiền đâu để phục vụ lợi ích công cộng? Chẳng nhẽ kiến thiết lãi thế à?

-Đó là lỗ hổng của khâu quản lý, hoặc có hiện tương lợi ích nhóm thội. Cứ siết chặt vào là ổn.

-Em nghi ngờ cái siết chặt lắm, ối cái nói siết, có được siết đâu.

-Lúc nãy tớ đùa chú là không biết chuyện này thôi, chứ tớ còn biết anh kiến thiết Tiền Giang, ngoài việc bị ách chuyến đi du ngoạn còn bị truy thu nộp ngân sách gần 100 tỉ đồng.

-Vậy cũng là ổn. Nhưng em vẫn muốn từ anh Tiền Giang này xem lại các anh khác, em đồ rằng còn nhiều anh lương khủng lắm.

-Điều đó rất cần. Tớ ủng hộ.

Thiện Tâm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này