Án mạng vì một câu nói đùa

13:40 | 11/10/2015
Chỉ vì một câu nói đùa mà các đối tượng trong vụ án đã không giữ được bình tĩnh, dùng hung khí ẩu đả khiến một người tử vong.
Mất con gà, đi mạng người
20 năm tù cho kẻ coi thường tính mạng người khác
Đoạt mạng người tình lõa thể trong nhà nghỉ
Đoạt mạng người yêu rồi tự sát

Vụ án được làm rõ, sáng 4/10, hai đối tượng Phạm Văn Thăng và Nguyễn Văn Năng (ở xã Kim An, huyện Thanh Oai, Hà Nội) đến thị trấn Kim Bài (huyện Thanh Oai) ăn sáng.

Tại quán ăn sáng lúc này có anh Lê Văn Kiền (43 tuổi) và ông Vũ Ngọc Lư (50 tuổi, ở xã Kim An). Khi anh Kiền và ông Lư ăn xong đi qua bàn ăn của Năng và Thăng, nhận ra người cùng xã, Thăng buột miệng nói câu “thằng Lư Sê”. Cho rằng Thăng có ý xúc phạm mình nên ông Lư bực tức quay lại tát một cái vào mặt Thăng. Biết mình ít tuổi, nói sai, Thăng tiếp tục ngồi ăn, còn ông Lư sau đó bỏ sang hàng nước cạnh đó.

2 nghi can Thăng và Năng tại cơ quan công an

Một lúc sau, khi ăn sáng xong Thăng sang quán nước ngỏ lời xin lỗi ông Lư. Thấy ông Lư vẫn còn tỏ vẻ bực tức, Thăng bèn mời ông Lư và anh Kiền buổi trưa cùng ngày vào nhà Thăng ăn cơm xin lỗi nhưng ông Lư không đồng ý. Lời qua tiếng lại hồi lâu thì giữa Năng, Thăng và anh Kiền, ông Lư xảy ra mâu thuẫn.

Tiếp đó anh Kiền cầm chiếc cốc thủy tinh dọa đánh Thăng. Thấy vậy, Thăng chạy sang hàng bán thịt lợn sát đó vớ con dao bầu quay lại chém một nhát trúng tai trái anh Kiền. Anh Kiền bèn dùng vỏ chai bia phản kháng lại nhưng tiếp tục bị Thăng đâm thêm một nhát vào bụng.

Đối tượng Năng lúc này đang đứng gần đó thấy bạn ẩu đả bèn vớ chiếc điếu cày đập vào đầu anh Kiền, khiến nạn nhân gục ngã. Sau khi gây án, 2 đối tượng Thăng và Năng bỏ chạy về nhà, khi nghe tin nạn nhân Kiền đã tử vong, 2 đối tượng này vội ra cơ quan công an đầu thú.

Ngày 10/10, Công an huyện Thanh Oai cho biết đang tạm giữ 2 nghi can Phạm Văn Thăng và Nguyễn Văn Năng để làm rõ hành vi giết người.

Phước Long

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này