Cậu bé suy thận nuôi cha tâm thần, bà bại liệt

10:36 | 26/04/2015
Câu chuyện của cậu học trò nghèo Nguyễn Anh Nhân (trú tại thôn Bắc Sơn, xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) học sinh lớp 11A1, trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu khiến cho nhiều người không cầm được nước mắt.
Vợ khiếm thị giúp chồng tật nguyền vượt qua khốn khó
Căn nhà hạnh phúc trên đôi chân tật nguyền
Phép màu cho trái tim tật nguyền

Sinh ra, lớn lên trong một gia đình nghèo bậc nhất ở xã Kỳ Trung, lại là anh cả trong nhà nên tuổi thơ của Nhân đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi so với các bạn đồng trang lứa. Đói, rét, thiếu thốn đủ bề đó là điệp khúc mà anh em Nhân đã đi qua tuổi thơ.

Dáng người mảnh khảnh, nước da xanh sao, sức khỏe khá yếu từ lúc nhỏ nhưng Nhân lúc nào cũng dành về mình nhiều công việc nặng nhọc để đỡ đần bố mẹ và các em. Khó khăn, vất vả là vậy, nhưng Nhân vô cùng hiếu học bởi cậu học trò nghèo luôn ý thức: “Chỉ có học thật giỏi, mới là con đường ngắn nhất để giúp gia đình thoát khỏi kiếp đói nghèo”.

Những tưởng cuộc đời sẽ công bằng đối với em, nhưng không, năm lên 10 tuổi, sau một trận ốm thập tử nhất sinh Nhân phải nhập viện khẩn cấp. Các bác sĩ chuẩn đoán, em bị mắc căn bệnh viêm cầu thận khá nặng. Các y bác sĩ khuyến cáo đối với bệnh này phải chạy chữa kịp thời không về lâu về dài sẽ nguy hiểm tới tính mạng.

Thương cậu con nhỏ, vợ chồng anh Nguyễn Văn Đức (SN 1964) đã bán hết những thứ có giá trị nhất trong gia đình, chạy vạy khắp nơi vay mượn cũng chỉ được vài triệu đồng chữa bệnh cho con. Tuy vậy, số tiền đó chỉ như muối bỏ bể. Thương bố mẹ, thương các em, Nhân đã khóc lóc nói với các bác sĩ rằng mình đã khỏe mạnh và xin về nhà.

Bệnh của Nhân chưa khỏi, cách đây vài năm, anh Nguyễn Văn Đức bỗng dưng mắc chứng bệnh tâm thần. Do gia cảnh nghèo khó cùng cực, nên việc chạy chữa khá thất thường.

Bệnh mỗi ngày một nặng, lúc bình thường còn đỡ, mỗi khi trái gió trở trời anh Đức lại lên cơn điên loạn đập phá hết đồ đạc rồi chạy khắp làng chửi bới. Đã không biết bao lần mẹ con Nhân phải bồng bế nhau tạm lánh khỏi nhà. Số tiền mà gia đình vay để chữa bệnh cho Nhân trước đó, và anh Đức sau này đã lên tới gần 200 triệu đồng. Bố thì như vậy, bà nội của Nhân (85 tuổi) cũng nằm liệt giường từ nhiều năm nay.

Cậu bé suy thận nuôi cha tâm thần, bà bại liệt

Anh em Nhân chăm sóc người bố bị tâm thần tại viện

Cách đây một năm, mẹ Nhân quyết định vào miền Nam kiếm tiền để gửi về lo cho gia đình. Tuy vậy, kể từ thời điểm đó người phụ nữ này cũng biệt vô âm tín. Nuốt nước mắt vào trong, một mình Nhân phải gồng gánh cả gia đình gồm: Bà bại liệt, bố tâm thần cùng 2 cậu em nhỏ. Thương cho hoàn cảnh của gia đình em, hàng xóm láng giềng thỉnh thoảng chạy tới hỗ trợ hôm thì mớ rau, hôm thì ít gạo.

Mới đây, bố tái phát bệnh, Nhân buộc phải viết đơn xin nghỉ học để vào viện trông nom. Ngồi bên giường bệnh của bố, Nhân rơm rớm nước mắt tâm sự: “Nhiều khi em muốn nghỉ học để đi kiếm tiền nuôi bà, nuôi bố và các em lắm. Nhưng nghĩ lại em lại chẳng muốn bỏ học anh chị à. Chỉ muốn học hành xong, có bằng cấp sau này kiếm cái nghề mới có thể giúp gia đình được.

Cậu em trai thứ 2, sau Nhân vì hoàn cảnh gia đình như vậy nên cũng vừa xin nghỉ học để đi phụ hồ kiếm thêm tiền phụ giúp anh trai phụng dưỡng bà, bố cùng cậu em nhỏ năm nay mới học lớp 4.

Tuổi thơ sóng gió, thiếu thốn tình thương, nhưng Nhân đang nỗ lực hết mình để chiến thắng nghịch cảnh. Nhưng liệu rồi tương lai của gia đình em sẽ đi về đâu khi phía trước còn lắm mịt mù. Mong rằng, điều kì diệu sẽ đến với em và gia đình.

Kỳ Trung

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này