Tiểu thuyết về chiến sĩ áo trắng thời Covid-19 tái bản nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

09:56 | 27/02/2025
Nhằm tri ân đội ngũ y bác sĩ đã nỗ lực không ngừng trong giai đoạn dịch Covid-19, tác giả Hồ Điệp Thanh Thanh đã chính thức tái bản cuốn tiểu thuyết "Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi" vào ngày 27/2, đúng dịp kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam.
"Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi" - Tiểu thuyết về đại dịch cháy hàng sau 5 ngày ra mắt “Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh” - Tiểu thuyết lấy cảm hứng từ cuộc đời thực của một cô gái bị ung thư

Tiểu thuyết "Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi" lần đầu ra mắt vào tháng 10/2024 và nhanh chóng nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ độc giả, với 1.000 bản đầu tiên đã bán hết chỉ sau 5 ngày phát hành.

Sau gần 5 tháng, tác phẩm đã chính thức được tái bản với 1.000 bản mới, bao gồm hai định dạng: Bản bìa mềm thông thường và 100 bản giới hạn bìa cứng.

Tiểu thuyết về chiến sĩ áo trắng thời Covid-19 tái bản nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Tác giả Hồ Điệp Thanh Thanh giới thiệu về tác phẩm mới được tái bản.

Chia sẻ về lý do chọn thời điểm này để tái bản tác phẩm, tác giả Hồ Điệp Thanh Thanh bày tỏ: "Tôi chọn dịp đặc biệt này để tái bản vì tôi muốn thêm một lần nữa tri ân những "chiến sĩ áo trắng" trong đại dịch Covid-19 ngày nào, khi mà cuộc sống bộn bề dường như đang dần cuốn trôi đi tất cả... Tôi không muốn bất kỳ ai trong số họ bị lãng quên. Họ xứng đáng được tri ân mãi mãi..."

So với phiên bản đầu tiên, ấn bản mới có sự thay đổi đáng kể về mặt hình thức. Sách tăng từ 562 lên 656 trang, với cỡ chữ được thiết kế lớn hơn theo tiêu chuẩn, nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo độc giả, đặc biệt là các độc giả lớn tuổi. Đây là điều chỉnh từ phản hồi của nhiều độc giả "đeo kính lão" sau lần phát hành đầu tiên.

"Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi" là tiểu thuyết hư cấu lấy bối cảnh đại dịch mang tên Moros+ tại thành phố giả tưởng Nam Yên. Mặc dù mang yếu tố hư cấu, tác phẩm đã khắc họa chân thực tâm tư, tình cảm của con người trong thời kỳ đại dịch, với đầy đủ những cung bậc cảm xúc: hoang mang, đau đớn, yêu thương, phản bội, hận thù và thức tỉnh.

Tiểu thuyết về chiến sĩ áo trắng thời Covid-19 tái bản nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng và bạn bè đến chia vui của tác giả.

Điểm nổi bật của tác phẩm là câu chuyện tình yêu kỳ lạ giữa bác sĩ Hạ Vũ - người có vẻ ngoài mỏng manh nhưng sở hữu trái tim nhiệt huyết - và bệnh nhân Hoàng Phi - người mang nhiều ẩn ức, tổn thương từ quá khứ. Mối tình này nảy nở trong hoàn cảnh đặc biệt khi cả hai đều phải khoác trên mình bộ đồ bảo hộ y tế kín mít và phải đến nửa cuối câu chuyện, họ mới lần đầu nhìn thấy mặt nhau.

Bìa sách được thiết kế vô cùng lãng mạn, tinh tế, đẹp mắt cộng với tên sách "Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi" khiến người ta dễ bị đánh lừa đây là một tiểu thuyết ngôn tình, thoát ly thực tại.

Thực tế, tác phẩm là một bức tranh sống động về cõi nhân sinh giữa đại dịch, một bản nhạc giao hưởng của tình người, tình đời với đầy đủ các cung bậc cảm xúc: đau đớn, bi thương, uất nghẹn, yêu thương, đồng cảm, thăng hoa hạnh phúc khiến những ai đã cầm lên khó lòng đặt xuống, thổn thức theo từng trang viết mà không biết nước mắt rơi tự lúc nào.

Bà Phương Thùy, Trưởng ban Văn học, Nhà xuất bản Văn Học, nhận định: "Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi" là "một áng văn đẹp đẽ, một câu chuyện tình nảy nở ở một không gian đặc biệt, ấy là bệnh viện, nơi mà sự sống - cái chết chỉ cách nhau một khe cửa hẹp và một thời gian cũng đặc biệt không kém - thời Covid-19". Bà cũng đánh giá đây là "một kiểu ngôn tình rất Việt Nam, dung dị, ấm áp và ngời tình người".

Sau khi ra mắt, tiểu thuyết đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ độc giả, trong đó có các nghệ sĩ nổi tiếng như NSƯT Tân Nhàn, Trưởng Khoa thanh nhạc (Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam), Sao mai Thu Hà (Trưởng Khoa nghệ thuật trường Đại học Sư phạm Hà Nội), và nhạc sĩ Nguyễn Quang Long... Nhiều người bày tỏ rằng tác phẩm đã giúp họ thêm biết ơn đội ngũ y bác sĩ thời dịch và trân quý hơn cuộc sống bình thường hiện tại.

Đây là cuốn tiểu thuyết dày dặn thứ hai của tác giả Hồ Điệp Thanh Thanh sau tiểu thuyết đầu tiên "Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh". "Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi" do Công ty TNHH Văn hóa Đông Tây phát hành, hiện đã có mặt tại các hiệu sách trên toàn quốc.

Phương Bùi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này