Thân nhân ở TP.HCM, đau xót đón thi thể 4 nạn nhân vụ chìm ca nô ở Quảng Nam

15:36 | 28/02/2022
(LĐTĐ) Từ sáng 28/2, hàng trăm người dân đã tập trung tại con hẻm 730, đường Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh) để đón thi thể của 4 nạn nhân trong vụ chìm ca nô ở Quảng Nam.
Tổ chức hội chợ nhượng quyền thương hiệu F&B từ Singapore vào Việt Nam Mở cửa du lịch trở lại, người dân thành phố Hồ Chí Minh "người mừng kẻ lo" Bài học kinh nghiệm rút ra từ vụ đấu giá đất Thủ Thiêm

Đến 11g42, thi thể 4 nạn nhân đã được đưa về nhà.

Đoàn xe đưa thi thể 4 nạn nhân gồm: Nguyễn Thị Thu Hương (48 tuổi); Nguyễn Thị Thu Lan (44 tuổi); Nguyễn Thị Khiêm (69 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Lan (48 tuổi). Chuyến du lịch gồm 8 người là hàng xóm với nhau tại con hẻm 730 trên đường Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò Vấp, TP.HCM, không may gặp nạn trên biển, chỉ có 4 người may mắn sống sót.

Trong số 4 người tử vong có bà Nguyễn Thị Khiêm và chị Nguyễn Thị Kim Lan là 2 mẹ con ruột.

Thân nhân ở TP.HCM, đau xót đón thi thể 4 nạn nhân vụ chìm ca nô ở Quảng Nam
Khoảng 11g42 ngày 28/2, các xe chở thi thể của 4 nạn nhân sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh trong vụ chìm ca nô ở biển Cửa Đại, Quảng Nam đã được đưa về nhà lo hậu sự.
Thân nhân ở TP.HCM, đau xót đón thi thể 4 nạn nhân vụ chìm ca nô ở Quảng Nam
Cả 4 nạn nhân đều sống gần nhau trong con hẻm 730 đường Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò Vấp.
Thân nhân ở TP.HCM, đau xót đón thi thể 4 nạn nhân vụ chìm ca nô ở Quảng Nam
Từ sáng sớm, rất nhiều họ hàng, xóm giềng đã tập trung trước nhà 4 nạn nhân để chia buồn cùng với gia đình và đón thi thể 4 nạn nhân.
Thân nhân ở TP.HCM, đau xót đón thi thể 4 nạn nhân vụ chìm ca nô ở Quảng Nam
Trong con hẻm 730, đường Lê Đức Thọ, tiếng khóc đau xót của người thân vang lên khi thi thể của nạn nhân Nguyễn Thị Thu Lan được đưa vào nhà.
Thân nhân ở TP.HCM, đau xót đón thi thể 4 nạn nhân vụ chìm ca nô ở Quảng Nam
Được biết, chị Thu Lan có 2 con gái, trong đó con lớn là Nguyễn Gia Hân (19 tuổi) vừa kết hôn và đang mang thai 4 tháng, con gái nhỏ 10 tuổi là Nguyễn Gia Linh đang học lớp 5.
Thân nhân ở TP.HCM, đau xót đón thi thể 4 nạn nhân vụ chìm ca nô ở Quảng Nam
Bên trong nhà chị Thu Lan, gia đình khóc nghẹn khi thấy tro cốt của người thân mình trở về từ Quảng Nam. Hàng xóm xung quanh cũng không kìm được nước mắt khi chứng kiến cảnh này.
Thân nhân ở TP.HCM, đau xót đón thi thể 4 nạn nhân vụ chìm ca nô ở Quảng Nam
Anh Hiệp (chồng của chị Nguyễn Thị Thu Lan) nhớ lại: "Tôi cùng vợ ngồi gần nhau trên chiếc ca nô, tích tắch 30 giây sau ca nô lật úp, tôi cố gắng lặn tìm kiếm vợ nhưng không thấy...".
Thân nhân ở TP.HCM, đau xót đón thi thể 4 nạn nhân vụ chìm ca nô ở Quảng Nam
Cách đó khoảng 4 căn nhà, gia đình của nạn nhân Nguyễn Thị Thu Hương cũng đau xót tột cùng khi nhìn thấy đội lễ tang di chuyển thi thể của chị Hương vào nhà.
Thân nhân ở TP.HCM, đau xót đón thi thể 4 nạn nhân vụ chìm ca nô ở Quảng Nam
Ông Nguyễn Trọng Chánh (anh trai chị Nguyễn Thị Thu Hương) cho biết, vợ chồng chị Hương có 3 con. Hai đứa con gái hiện đang học đại học, còn một đứa út khoảng 8 tuổi hiện vẫn chưa biết tin mẹ mất.
Thân nhân ở TP.HCM, đau xót đón thi thể 4 nạn nhân vụ chìm ca nô ở Quảng Nam
"Em gái tôi mới phát hiện bị ung thư, đang trong giai đoạn chữa trị nên cả nhà khuyên em gái nên đi du lịch cho thoải mái tinh thần. Nào ngờ đây lại là chuyến đi cuối cùng của em gái tôi", ông Chánh nghẹn ngào kể lại.
Thân nhân ở TP.HCM, đau xót đón thi thể 4 nạn nhân vụ chìm ca nô ở Quảng Nam
Ông Chánh cũng cho biết, sau tang lễ, các anh em họ hàng sẽ tính toán để có phương án giúp đỡ chồng chị Hương, nhằm giúp chăm sóc các con nhỏ của vợ chồng chị Hương.

Trước đó, chiều 26/2, ca nô số hiệu QNa1152 của Công ty TNHH MTV Du lịch Phương Đông chở 39 người từ Cù Lao Chàm về Cửa Đại. Khi cách bờ biển khoảng 2 km, chiếc ca nô bất ngờ bị chìm khiến 15 người chết, 2 người mất tích, 22 người may mắn được cứu sống.

Có một gia đình gồm 14 người đi du lịch thì có 8 người gặp nạn, gồm 6 người chết, 2 người mất tích.

Minh Tuấn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này