Chuyện người phụ nữ với nghị lực phi thường

17:22 | 21/07/2021
(LĐTĐ) Bản thân mắc căn bệnh ung thư buồng trứng, nhưng chị Nguyễn Thị Hiếu - Giáo viên Trường Tiểu học Tảo Dương Văn (huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội) đã nỗ lực vượt mọi khó khăn nuôi dạy hai con chăm ngoan, học giỏi. Chị Hiếu còn là giáo viên giỏi, chị có nhiều phương pháp sáng tạo giúp các em học sinh học tập hiệu quả, gắn bó với trường, lớp.
Lan tỏa nghị lực sống và tình yêu thương tới cộng đồng Nỗ lực vượt lên của cô gái mắc bệnh tan máu bẩm sinh Nghị lực của chàng trai khuyết tật

Vượt qua khó khăn nuôi dạy các con khôn lớn

Chị Nguyễn Thị Hiếu sinh ra và lớn lên tại huyện Ứng Hòa ( thành phố Hà Nội). Từ nhỏ chị Hiếu đã ấp ủ ước mơ trở thành giáo viên, được đứng trên mục giảng truyền tải kiến thức cho các em học sinh. Để hiện thực hóa ước mơ làm giáo viên ấp ủ từ lâu, sau khi học hết cấp 3, chị Hiếu thi vào trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình (hệ trung cấp). Sau một thời gian học tập, ra trường chị xin giảng dạy ở nhiều nơi như Hòa Bình, Lai Châu, Điện Biên.

Có thể nói, con đường tìm kiếm hạnh phúc của chị Nguyễn Thị Hiếu thật không dễ dàng. Sau những năm tháng đi xóa mù chữ cho đồng bào vùng cao tại Lai Châu, Điện Biên, chị gặp và nên duyên cùng anh Nguyễn Việt Dũng. Anh Dũng công tác trong quân đội, do đặc thù công việc, anh Dũng thường xuyên phải trực chốt tại đơn vị, ít có thời gian chăm sóc vợ và các con. Dù vậy, chưa bao giờ chị Hiếu than trách chồng, thay vào đó, chị thường động viên chồng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chuyện người phụ nữ với nghị lực phi thường
Chị Hiếu cùng 2 con chăm sóc vườn rau của gia đình. (Ảnh chụp trước thời điểm dịch Covid-19 bùng phát trở lại.)

Tưởng chừng đã tìm được bến đỗ bình yên bên người chồng và hai cô con gái nhỏ, thế nhưng những cơn “sóng đời” vẫn dồn dập đổ về mái ấm nhỏ của chị Hiếu. Trong một lần đi công tác, chồng chị Hiếu gặp tai nạn và không qua khỏi. Mất chồng, chị Hiếu mất đi chỗ dựa tinh thần, thời gian đó, chị gần như suy sụp, thế nhưng thấy các con còn nhỏ, chị càng thương con nhiều hơn và tự nhủ với bản thân phải thật mạnh mẽ để nuôi dạy các con nên người.

Một mình người mẹ trẻ nuôi dậy hai con gặp rất nhiều khó khăn, do đó, chị Hiếu đã xin về công tác tại Trường Tiểu học xã Đông Lỗ (huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội) để nương nhờ ông bà ngoại và người thân. Sau khi chuyển về nơi công tác mới, thêm một lần nữa chị Hiếu phải trải qua cú sốc khi phát hiện bản thân bị ung thư buồng trứng đầu giai đoạn 3. Không có thời gian để buồn phiền, chị Hiếu tự động viên bản thân phải chiến thắng bệnh tật để thay chồng nuôi dạy các con. Để giành lại sự sống cho mình, chị Hiếu đã phải mổ bóc tách khối u và tiếp tục điều trị qua 4 đợt truyền hóa chất.

Chị Hiếu chia sẻ, chị đã từng trải qua nhiều lần phẫu thuật, do đó sức khỏe đã giảm sút rất nhiều. Đợt mổ đầu tiên là mổ nội soi bóc tách u vào năm 2006; đợt mổ tiếp theo là mổ cấp cứu ruột thừa vào năm 2012; năm 2015, chị Hiếu mổ lấy u buồng trứng tuy nhiên sau khi vào phòng hồi sức chị bị chảy máu trong nên buộc phải mổ lại.

Bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng chưa bao giờ chị Hiếu bi quan với cuộc đời. Dưới bàn tay nuôi dạy, yêu thương của chị Hiếu, 2 con gái của chị luôn là những học sinh gương mẫu của lớp. Con gái lớn của chị là cháu Nguyễn Thị Thanh Bình, sinh năm 2004. Hiện Bình đang là học sinh lớp 11A4 Trường Trung học phổ thông Ứng Hoà A. Ngay từ khi học Trung học cơ sở, Thanh Bình đã phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và là học sinh giỏi, gương mẫu trong lớp, trong trường. Đáng chú ý, năm học 2016 - 2017 và 2018 - 2019 Bình đã đạt giải Khuyến khích trong kì thi Olympic Tiếng Anh trên Intrenet cấp huyện.

Con gái thứ 2 của chị là cháu Nguyễn Thị Thu Phương hiện đang là học sinh lớp 8A Trường Trung học cơ sở Phương Tú, huyện Ứng Hòa. Cũng giống như chị gái, Thu Phương luôn phấn đấu đạt danh hiệu con ngoan học giỏi. Năm học 2016 - 2017, Thu Phương tham gia thi học sinh giỏi cấp huyện và đạt giải Khuyến khích trong kì thi giao lưu học sinh giỏi cấp Tiểu học huyện Ứng Hòa. Những thành tích đạt được của 2 chị em giống như lời cảm ơn dành cho mẹ. Biết mẹ hay đau ốm, bệnh tật nên 2 chị em thường bảo ban nhau học tập, đỡ đần mẹ việc nhà, không để mẹ phải phiền lòng. Với chị Hiếu, được sống và thấy các con khôn lớn, trưởng thành là động lực lớn nhất để chị chiến thắng căn bệnh ung thư mà ai cũng nghĩ đó là án tử.

Không ngừng sáng tạo, hoàn thành tốt công việc chuyên môn

Sau thời gian kiên trì chiến đầu với tử thần, chị Hiếu đã giành lại sự sống cho bản thân. Đến nay, khối u đã được mổ bóc tách hoàn toàn và không có dấu hiệu tái phát. Dù vậy, cơ thể chị Hiếu vẫn phải gánh chịu những di chứng sau mổ. Trung bình 1 năm, chị Hiếu phải đi chữa trị tắc ruột từ 2 tới 3 lần. Mỗi lần như vậy, chị Hiếu phải nằm viện mất khoảng 1 tuần để điều trị. Biết được tình trạng sức khỏe của bản thân, chị Hiếu thường xuyên kiểm tra sức khỏe và ăn uống kiêng khem để bệnh tình không chuyển biến xấu.

Thấu hiểu được những khó khăn của chị Hiếu, các cấp, ngành huyện Ứng Hòa đã tạo điều kiện hỗ trợ chị vượt qua khó khăn. Được biết, chị Hiếu đã được hỗ trợ chuyển công tác từ trường Tiểu học Đông Lỗ về Trường Tiểu học Tảo Dương Văn. “Khoảng cách từ nhà đến trường chỉ khoảng 1 cây số nên rất thuận tiện cho mình làm việc và chăm sóc con cái và nghỉ ngơi chữa bệnh. Bên cạnh đó, Ban Giám hiệu, Công đoàn Trường Tiểu học Tảo Dương Văn cũng rất tạo điều kiện cho mình chữa bệnh. Đây là động lực rất lớn giúp mình vượt qua bệnh tật, hoàn thành công việc được giao”, chị Hiếu tâm sự.

Chuyện người phụ nữ với nghị lực phi thường
Chị Nguyễn Thị Hiếu - Giáo viên Trường Tiểu học Tảo Dương Văn chụp ảnh cùng các em học sinh. ( Ảnh chụp trước thời điểm dịch Covid-19 bùng phát trở lại.)

Trong quá trình công tác tại trường, chị Hiếu luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Ban giám hiệu phân công. Vốn là người cầu toàn nên chị Hiếu thường xuyên nghiên cứu, cập nhật đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với học sinh và chương trình cải cách giáo dục mới; truyền đạt đến học sinh đầy đủ, trọng tâm những kiến thức cơ bản và nâng cao. Đặc biệt, chị Hiếu đã có các phương pháp sáng tạo trong cách tiếp cận các em học sinh, giúp các em học sinh học tập hiệu quả.

Để các em học sinh có tâm lý thoải mái nhất, chị Hiếu thường tranh thủ giờ ra chơi để trò chuyện, tâm sự cùng học trò. Thông qua cuộc nói chuyện với học sinh, chị tìm ra giải pháp giúp đỡ các em để các em giải tỏa được những vướng mắc, từ đó tập trung học tập. Nếu học sinh có vấn đề về tâm, sinh lý, chị cũng kịp thời trao đổi với phụ huynh để có cách giải quyết tốt nhất cho các em. Đối với những học sinh đạt thành tích cao trong học tập, chị Hiếu cũng có các phần quà khen thưởng, động viên để các em cố gắng hơn nữa trong học tập, rèn luyện.

Với những nỗ lực trong công việc, năm 2020, chị Hiếu đạt giải Khuyến khích trong Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học huyện Ứng Hòa năm học 2019 - 2020. Cùng đó, trong 5 năm liên tục từ 2016 - 2020 chị Hiếu đều đạt giải thưởng Giỏi việc trường, đảm việc nhà cấp cơ sở. Năm 2021, chị Nguyễn Thị Hiếu được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu”.

Lương Hằng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này