Nét đẹp lạ kỳ trên miền đá ong xứ Đoài

19:05 | 02/07/2021
(LĐTĐ) Đá ong được coi là một thứ “đặc sản” riêng mà tạo hóa đã ưu ái ban tặng cho vùng đất xứ Đoài. Xã Bình Yên, huyện Thạch Thất (Hà Nội) là vùng đất nổi danh hơn cả với loại đá này.
Rau muống giòn đặc sản xứ Đoài Xứng danh văn hóa xứ Đoài Ngọt ngào hương vị ngày xuân
Nét đẹp lạ kỳ trên miền đá ong xứ Đoài
Nơi xứ Đoài, đá ong hiện hữu ở khắp mọi nơi.
Nét đẹp lạ kỳ trên miền đá ong xứ Đoài
Đá ong hiện hữu nơi tường rào, cổng ngõ.
Nét đẹp lạ kỳ trên miền đá ong xứ Đoài
Có đôi khi được bỏ lại nơi góc vườn.
Nét đẹp lạ kỳ trên miền đá ong xứ Đoài
Những phiến đá mang vẻ đẹp của thời gian.
Nét đẹp lạ kỳ trên miền đá ong xứ Đoài
Đôi khi vẻ đẹp xưa cũ ấy lại quyện hòa trong hơi thở hiện đại.
Nét đẹp lạ kỳ trên miền đá ong xứ Đoài
Ít ai biết rằng, đá ong gắn bó với đời sống sinh hoạt, tình cảm của người dân từ đời này qua đời khác lại được đẽo gọt hoàn toàn thủ công.
Nét đẹp lạ kỳ trên miền đá ong xứ Đoài
Xã Bình Yên, huyện Thạch Thất (Hà Nội) là vùng đất nổi danh hơn cả với loại đá này.
Nét đẹp lạ kỳ trên miền đá ong xứ Đoài
Hẳn nhiều người nhìn vào những công trình với những bức phù điêu, con giống, hình tứ linh… lại cứ tưởng người dân nghiền đá ra, đóng hoặc nặn thành. Nhưng tất cả phải là khối đá tự nhiên, được điêu khắc bằng thủ công, với khối óc của người thợ đạt đến trình độ nghệ nhân, có khả năng “thổi hồn” vào tác phẩm.
Nét đẹp lạ kỳ trên miền đá ong xứ Đoài
Nhờ sự khéo léo trong bàn tay, khối óc của những người thợ Bình Yên, những tác phẩm đẹp, độc, lạ được ra đời.
Nét đẹp lạ kỳ trên miền đá ong xứ Đoài
Không cần mẫu hay thiết kế, không qua trường lớp nào đào tạo, cũng không phải là nghề gia truyền nhưng người thợ nơi đây vẫn có thể sáng tạo ra tác phẩm vô cùng sinh động.
Nét đẹp lạ kỳ trên miền đá ong xứ Đoài
Ít người biết, trên vùng đất này để tìm được những khối đá ong lớn ẩn sâu, rải rác trong lòng đất đã khó, hì hục đào để giữ nguyên khối về nhà còn khó hơn nhiều.
Nét đẹp lạ kỳ trên miền đá ong xứ Đoài
Đã từng có thời điểm đến Bình Yên, đi đâu người ta cũng bắt gặp hình ảnh những ngôi nhà hay bức tường làm bằng chất liệu đá ong. Kèm theo đó là âm thanh của tiếng đẽo, tiếng đục, mài đá kêu rè rè, râm ran cả một vùng. Ngày nay, vòng xoáy đô thị khiến nghề cũng dần mai một, đến nay chỉ còn khoảng có 15 hộ mở xưởng chế tác và điêu khắc đá.

Đinh Luyện

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này