Xao xuyến mùa thu Thăng Long

09:52 | 15/08/2019
(LĐTĐ) Dù đi đến bốn phương trời, lòng tôi và các bạn vẫn nhớ về Hà Nội. Tháng Tám về rồi, mùa thu Hà Nội đến rồi. Chênh chao nỗi nhớ Hà Nội lắm thôi.
xao xuyen mua thu thang long Tràn lan rác thải nguy hại trên Đại lộ Thăng Long
xao xuyen mua thu thang long Hà Nội: Đại Lộ Thăng Long vẫn bị ngập nước
xao xuyen mua thu thang long Hồi sinh những lá phổi xanh
xao xuyen mua thu thang long

...

Hà Nội vào Thu muôn nỗi nhớ

Ba sáu phố phường rợp cờ hoa

Năm cánh cửa ô xưa phố cổ

Thu vàng ngây ngất mãi lòng ta.

...

Thăng Long ơn nhớ mãi công Người

Thải Tổ vua linh rạng đất trời

Con cháu tiên rồng xây dựng nước

Nghìn năm gió lộng cánh buồm căng

...

Thê Húc soi mình vào mây nước

Thấp thoáng Tháp rùa bóng rung rinh

Tháp Bút gửi trời lời nguyện ước

Ngọc Sơn tọa lạc gọi thanh bình

...

Ngàn sao lấp lánh lung linh hát

Quyện bóng trăng tình ôm Hồ Tây

Gió mát đêm huyền sen tỏa ngát

Ba Đình Lời Bác vẫn còn đây

...

Địa linh thánh thiện nhân kiệt tọa

Hà Nội ngàn năm tỏa sắc đầy

Rồng vàng uốn lượn trời sáng lóa

Thăng Long tỏa nắng ngát hương bay

...

Trần Đình

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này