Nếu cứ đá đẹp, đá “sạch”, đá hết mình...

22:42 | 26/07/2019
(LĐTĐ) Trận đấu mãn nhãn, đầy cảm xúc từ đầu đến cuối trên sân Thống Nhất giữa CLB bóng đá Hà Nội và CLB bóng đá TP Hồ Chí Minh khép lại với kết quả hòa 2 -2 vào tối nay (26/7) gieo thêm mầm hy vọng cho nền bóng đá nước nhà.  
neu cu da dep da sach da het minh Giấc mơ World Cup của Việt Nam tuy ở rất gần mà lại rất xa
neu cu da dep da sach da het minh Gam màu sáng của bóng đá Việt Nam
neu cu da dep da sach da het minh Bóng đá Việt Nam đã giành được chiếc cúp của “niềm tin chiến thắng”
neu cu da dep da sach da het minh
Những năm qua, đặc biệt khi tuyển quốc gia và U23 với sự dẫn dắt của HLV Park Hang seo người hâm mộ luôn đến sân rất đông.

Khi còn nhỏ vào những năm 80 đầu 90 của thế kỷ trước, thời ti vi chưa có, mỗi lần nghe các bình luận viên Đình Khải, Hoàng Sơn bình luận trên sóng phát thanh Đài tiếng nói Việt Nam cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều háo hức nghe. Những trận đấu có tên Thể Công, Hải Quan...dù không có mặt trên sân cũng chẳng thấy hình ảnh, vẫn thấy “nóng bỏng” vô cùng!

Thời kinh tế mở với sự hiện diện của vô tuyến khắp các ngõ ngách, phố phường, thôn xóm, lại được Truyền hình Việt Nam truyền miễn phí các trận đấu tầm Vòng chung kết bóng đá thế giới; vòng chung kết bóng đá châu Âu; đặc biệt các giải bóng đá ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha... người hâm mộ ngày càng mê trái bóng tròn “quốc tế”. Ở giải quốc nội, mỗi khi có đội tuyển quốc gia thi đấu người hâm mộ mới quan tâm. Khổ nỗi, đá toàn thua. Ngay trên sân chơi khu vực Đông Nam Á, chúng ta luôn bị “người Thái” bắt nạt. Đá yếu, một thời gian lại có dấu hiệu cá độ nên bóng đá nước nhà càng chậm tiến. Người hâm mộ ngày một quay lưng... Còn tầm CLB, mỗi lần Đài truyền hình Việt Nam phát trực tiếp thi đấu, nhìn trên khán đài điu hiu, chẳng biết đá có hay không, song chẳng buồn bật ti vi để xem. Nên đội nào vô địch chẳng quan tâm.

neu cu da dep da sach da het minh
Bàn gỡ hòa đẳng cấp phút cuối trận của CLB TP Hồ Chí Minh khiến trận đấu cực kỳ mãn nhãn. (ảnh Bóng đá)

Thế rồi với sự xuất hiện của HLV Park Hang seo đến từ Hàn Quốc dẫn dắt đội U23 Việt Nam thi đấu giải vô địch U23 châu Á tại Thường Châu – Trung Quốc, chứng kiến những trận đấu đẹp mắt, nảy lửa và kết cục chúng ta dành ngôi Á quân... thì người hâm mộ bắt đầu tình yêu bóng đá trong nước trở lại. Thắng lợi tiếp nối thắng lợi, sau sự kiện U23 ở Thường Châu, họ đã không gây thất vọng khi tiếp tục giành hạng tư tại ASIAD 2018. Đặc biệt cuối năm 2018, chúng ta đánh bại người Thái trong trận dành HCV AFF Cup 2018 đã làm ngất ngây người hâm hộ. Bóng đá Việt Nam có lẽ chưa khi nào được toàn thể người dân yêu mến đến thế. Tiếp nối thành công, tại Asian Cup 2019 chúng ta chứng kiến một Việt Nam thi đấu cực kỳ thăng hoa trong mỗi trận đấu, để rồi kết thúc xếp 8 đội mạnh nhất khu vực. Thành công của đội tuyển bóng đá Việt Nam ở mọi cấp độ đã tiếp thêm lửa cho các câu lạc bộ trong nước thêm sức sống mới, nhiệt huyết mới. Bên cạnh, người hâm mộ đến sân để xem những thần tượng của mình khoác áo đội tuyển quốc gia như thế nào, phải kể đến sự đầu tư mạnh tay của các ông bầu. Khi bóng đá trở thành một lĩnh vực kinh doanh, khi bóng đá “chắp cánh” nâng cao thương hiệu cho doanh nghiệp và đặc biệt khi bóng đá trở về đúng vẻ đẹp của nó, không có yếu tố, hay bóng dáng bán độ- nói một cách nôm na là bóng đá sạch thì những trận đấu sẽ thực sự là “đá bóng”.

neu cu da dep da sach da het minh
Tối 26/7 Sân vận động Thống Nhất chật kín khán giả. (ảnh CTV)

Một quốc gia muốn có nền bóng đá mạnh, yếu tố cần và đủ phải có những câu lạc bộ mạnh. Rất may cùng với việc chuyển nhượng cầu thủ, một số CLB như Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai đã mở học viện bóng đá. Ngay tập đoàn Vingroup cũng thành lập học viện bóng đá. Đây chính là những điều cần để tạo ra những lứa cầu thủ chuyên nghiệp để đá bóng thực thụ.

Mọi so sánh đều là khập khiễng, song cũng như điện ảnh, cách đây hơn 10 năm mới sự lên ngôi của internet, ti vi ai cũng bảo các rạp chiếu phim sẽ “hết cửa”. Nhưng nay thì hoàn toàn khác, rạp chiếu phim lúc nào cũng đông người đến xem. Bóng đá cũng vậy, không hẳn chúng ta xem tầm thế giới, các giải bóng đá ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha mà chúng ta “chán” bóng đá trong nước. Cái chính khi bóng đá từ cấp đội tuyển quốc gia đến câu lạc bộ cứ đá đẹp, đá hay, đá cống hiến, "đá sạch" thì người hâm mộ chẳng bao giờ quay lưng. Những trận đấu lại luôn chật kín người trên khán đài. Người hâm mộ luôn được sống, ngất ngây theo trái bóng tròn. Đây chính là vẻ đẹp, sự hấp dẫn của bóng đá...!

Lê Hà

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này