Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây” của cán bộ - giáo viên nhà trường, nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ cha ông đi trước đã ngã xuống cho nền độc lập tự do của dân tộc.
Trong không khí trầm mặc, linh thiêng, những người giáo viên trẻ lặng lẽ đến bên những ngôi mộ, thắp nén hương, cẩn thận lau từng bia mộ với lòng xúc động, tôn kính, biết ơn những người chiến sĩ đã hy sinh quên mình vì đất nước. Thạc sĩ Tiêu Thị Thu Hằng - Hiệu trưởng Trường Mầm non Mùa Xuân cho biết, đây là một trong các hoạt động ý nghĩa được nhà trường chú trọng, thể hiện lòng tự hào, biết ơn và truyền cảm tới các bạn đồng nghiệp và các con- thế hệ mầm non tương lai của đất nước về những chiến thắng hào hùng, những hy sinh mất mát, để cho thế hệ chúng ta có được nền độc lập, tự do hôm nay.
Chúng ta hãy cùng nhìn lại một số hình ảnh trong buổi tri ân đầy xúc động này:
|
Từ sáng sớm, trong không khí trầm mặc linh thiêng tại nghĩa trang liệt sĩ phường La Khê, cán bộ - giáo viên Trường Mầm non Mùa Xuân từng người lặng lẽ đến bên những ngôi mộ, thắp nén hương, lau từng bia mộ. |
|
Các cán bộ đoàn viên trẻ lặng lẽ đến bên những ngôi mộ quét dọn sạch sẽ |
|
Cẩn thận lau từng bia mộ... |
|
Đây là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa. |
|
Và thắp những nén nhang tỏ lòng thành kính. |
|
Thành kính nghiêng mình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ cha anh đã ngã xuống cho nền độc lập tự do của dân tộc. |
|
Thế hệ đoàn viên thanh niên trẻ luôn khắc ghi trong tâm tinh thần “Uống nước- nhớ nguồn” |
|
....ăn quả nhớ kẻ trồng cây |
|
Để các anh nằm lại cũng phần nào bớt cô quạnh hơn... |
Song Thu