Hà Thành những chiều lá đổ
17:59 | 23/04/2019
Những ngày giữa tháng 4, người Hà Nội và du khách lại cảm thấy vô cùng thích thú bởi hàng cây xà cừ, sấu cổ thụ cùng nhau thay lá khiến những con phố của Thủ đô yêu dấu khoác lên tấm áo mới đẹp đến nao long. Đi giữa những ngày đầu hè, trong ta như đang ngân nga giai điệu "Lá đổ muôn chiều ôi lá đổ" của người nhạc sĩ tài ba Đoàn Chuẩn. Những chiếc lá vàng rơi, cứ ngỡ như đang sống giữa mùa Thu.
Mỗi khi chuyển giao từ xuân sang hè, người Hà Nội lại được thưởng thức thời khắc thay lá của những hàng sấu cổ thụ, mọc quanh các phố mang kiến trúc Pháp xưa. Nổi tiếng và đẹp nhất có lẽ là phố Phan Đình Phùng bởi con phố này có hai hàng sấu cổ thụ được trồng dọc theo vỉa hè rất rộng. Những thảm lá vàng rơi, một vài góc phố như vắt mình sang thu, nhuộm lên sắc vàng lãng mạn. Mỗi buổi chiều muộn đều thu hút rất đông người đến chụp ảnh hoặc tản bộ, thư giãn sau một ngày lao động mệt mỏi. Mùa lá sấu rụng Hà Nội thường bắt đầu từ cuối tháng 3 đến khoảng tháng 5.


 |
N Phố Phan Đình Phùng được biết đến với ba hàng cây sấu cổ thụ trăm năm tuổi quanh năm rợp bóng. |
 |
Nô nức chụp hình với con đường trải thảm lá vàng |

 |
Các bạn trẻ cũng tranh thủ ghi lại hình ảnh đẹp trên những tuyến phố này, trước khi bắt đầu một tuần làm việc mới sau kỳ nghỉ lễ. |


 |
Ai cũng muốn lưu giữ một tấm hình cùng gánh hàng hoa trên thảm lá vàng. |
 |
Những người đam mê ảnh mong muốn chụp được những khoảnh khắc ưng ý nhất |
Quốc Nam