Mùa xuân vẫy gọi | |
Những bài thơ tình hay của tác giả Trần Hiền | |
Phố xưa |
Tuổi thơ mãi lớn lên với đầy ắp những tâm hồn, cảm xúc, trong niềm vui nỗi buồn lắng đọng thiết tha.
Ru mãi cho tình yêu, ru mãi cho tình mẫu tử trường tồn. Lời ru sinh ra từ trong tâm thức của người dân đất Việt mãi là khúc tráng ca trong sáng tình người....
NỢ LỜI MẸ RU
Nước non để lại lời ru
À ơi con ngủ chiều thu gió về
Lời ru ôm trọn miền quê
Hàng cau, bến nước, bộn bề chợ phiên
Ru con giấc ngủ bình yên
Đôi vòng tay mẹ, dịu hiền vành nôi
Cha cho con cả cuộc đời
Mẹ cho con cả khung trời ấu thơ
Lời ru câu đợi câu chờ
Tình ru man mác, tuổi thơ vơi đầy
Rằng con bé dại thơ ngây
Con như búp lá ngậm đầy sương mai
Bước chân bươn chải đường dài
Trời xa, đất lạ, ai người yêu thương
Lời ru mẹ vẫn vấn vương
Theo con trên mọi nẻo đường xa xôi
Lời ru mẹ - cánh chim trời
Nâng cho con giữa cuộc đời vươn xa
Ơn sâu là tình của cha
Nghĩa mẹ khó trả bao la giữa đời
Ru con ru hỡi ru hời
Đời con mãi nợ những lời mẹ ru
Tác giả: Đình Giảng
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/no-loi-me-ru-87087.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này