Mình có bao nhiêu ngày được yêu...

12:15 | 22/09/2018
(LĐTĐ) Có bao giờ em nhớ về những tháng ngày đầu tiên của chúng ta. Khi ta bắt đầu, chỉ cần nhìn thấy nhau là sẽ vui. Hạnh phúc đơn giản như những dòng tin nhắn. Mình muốn thấy khuôn mặt của một người hiện lên, cảm nhận ấy rõ ràng là rất ấm áp, dù là cách nhau một chiếc màn hình.  
minh yeu nhau duoc may ngay ma cho nhau noi buon lau the Những nhớ thương cứ nhẹ đến rồi bay mất...
minh yeu nhau duoc may ngay ma cho nhau noi buon lau the Chúng ta đã không tìm ra lối đợi
minh yeu nhau duoc may ngay ma cho nhau noi buon lau the Bao giờ anh lớn?

Ngày đầu ấy, ta từng ước sẽ giúp người còn lại vượt qua nỗi buồn và sẻ chia với nhau những dòng nước mắt. Trái tim chúng mình khi ấy còn ấp ôm nhiều khờ dại. Cứ tưởng bản thân đã trưởng thành nhưng kỳ thực lại quá non nớt. Cuộc sống dĩ nhiên vẫn còn đầy những khó khăn, nhào nặn chúng ta thành những kẻ lặng lẽ.

Có đôi lúc, tôi vẫn ước rằng thế giới sẽ dừng lại để cho riêng hai chúng ta một phút.

Một phút ấy, hai chúng mình sẽ không lo âu gì. Mọi điều tan vỡ phía trước sẽ hoàn toàn vô nghĩa trước một phút riêng của tôi với em. Mình lại được tựa vào nhau trong chiếc ôm quen thuộc, kiếm tìm trong làn tóc rối một mùi hương chẳng bao giờ chán ghét.

minh yeu nhau duoc may ngay ma cho nhau noi buon lau the
Ảnh minh họa: Kiều Hạnh

Thế giới có không, một phút cho chúng ta nhìn nhau. Hay ngoài kia chỉ là những sóng gió? Giữ thế nào tình yêu ấy, khi bình yên của chúng ta chỉ bé xíu như một lần hai con tim lỡ nhịp. Thế rồi một buổi chiều, dòng người ngoài kia bước vội. Có một ai đó cam lòng im lặng nhìn theo bóng lưng người mình thương. Và những cách xa bắt đầu từ đấy.

Ở trong xa cách, có mấy người dám nghiêm túc hỏi nhau về những điều ở lại. Năm ấy, hai chúng ta đã yêu nhau được mấy ngày? Ta học được gì và lưu giữ những kỷ niệm thế nào sau bao nhiêu giận hờn cãi vã.

Chuyện cũ sẽ qua, chúng ta cũng theo thời gian mà thay đổi. Ý thích của từng người và cả những nỗi đau hẳn đã không còn vẹn nguyên như trước. Chút quan tâm hôm nay có dành cho nhau thì cũng chỉ mang ý nghĩa như một vài cảm xúc đi lạc của những con người lạ lẫm.

Mình đã vì nhau mà đau một lần, đã từng một mình chịu đựng cô đơn và học cách đi tiếp mà không có người còn lại. Bây giờ quay lại có lẽ chẳng còn gì để nói với nhau.

Chuyện cũ qua đi, ta tìm được một vài niềm vui mới nơi cuộc sống mới. Trái tim khi đó ngỡ đã tìm thấy nhiều yên ổn. Rồi thì một đêm lại nhớ, những ký ức tưởng đã mục ruỗng đi. Thấy lòng ta khi ấy thật lạ, không đoán định nổi mình đã có bao nhiêu ngày được yêu.

Mình yêu nhau được mấy ngày mà cho nhau nỗi buồn lâu thế...

Diệp Anh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này