Tiểu thương chợ Gạo, Hưng Yên:

Nỗi lo hậu cháy chợ

15:21 | 27/07/2018
Nhiều tiểu thương tại chợ Gạo (TP Hưng Yên) bỗng chốc lâm vào cảnh trắng tay khi ki ốt bán hàng, nguồn thu nhập chính của gia đình bị hỏa hoạn thiêu rụi. 
cho chay phai chuyen di noi khac chung toi buon lac long qua 77369 Kỳ 2: Nỗi lo cháy chợ
cho chay phai chuyen di noi khac chung toi buon lac long qua 77369 Tập huấn phòng cháy, chữa cháy cho chủ các xưởng sản xuất tư nhân
cho chay phai chuyen di noi khac chung toi buon lac long qua 77369 Cháy lớn gây thiệt hại nhiều tài sản ở Sóc Sơn

Có mặt tại khu vực chợ Gạo trong chiều ngày 26/7, bao quanh chợ, lực lượng chức năng được huy động để bảo vệ hiện trường, không cho bất cứ ai tiếp cận vào khu vực bên trong. Bên ngoài khung cửa sắt, nhiều tiểu thương với vẻ mặt thất thần, quay trở lại chợ với hy vọng được vào bên trong các ki ốt, gian hàng của mình để tìm thứ gì đó còn sót lại. Nhìn từ ngoài cổng vào, hầu hết các gian hàng chỉ còn trơ trọi đống sắt vụn, tro than, mùi nhựa cháy bốc lên khét lẹt, khói bụi vẫn tỏa ra nồng nặc,...

Được biết, chợ Gạo được đưa vào hoạt động mấy năm nay, nhiều tiểu thương mua ki ốt dài hạn để bán hàng. Trong chợ có tổng số khoảng hơn 100 ki ốt, các mặt hàng kinh doanh chủ yếu là quần áo, giày dép, đồ gia dụng, ví da, dây lưng, trang sức, mỹ phẩm, ốp điện thoại, ngành hàng thực phẩm… Ngồi trò chuyện cùng các tiểu thương, được biết, có người mới bỏ vài trăm triệu đầu tư hàng hóa, có người mua 3 ki ốt để kinh doanh giờ đều mất sạch, tay trắng chỉ sau vài giờ đồng hồ khi mọi thứ bị nhấn chìm trong biển lửa.

cho chay phai chuyen di noi khac chung toi buon lac long qua 77369

Các tiểu thương chợ Gạo thẫn thờ đứng ngoài cổng nhìn vào khu vực chợ cháy sâu bên trong (Ảnh Hoa Nguyễn)

Chị Nguyễn Thị Hiền, chủ một sạp hàng quần áo cho biết: “Tối qua, khi tôi rời khỏi gian hàng khoảng 20 phút thì nhận được cuộc gọi báo chợ đang cháy lớn. Tôi vội vàng quay lại ki ốt để cố cứu vớt hàng hóa, lúc này lửa đã cháy quá to, không thể vào bên trong, chúng tôi đành bất lực đứng nhìn đám cháy mà không có cách gì để cứu vãn. Vợ chồng tôi đầu tư mấy trăm triệu vào ki ốt, giờ mất sạch cả rồi, tôi không còn gì nữa”.

Cùng chung sự mất mát tài sản, chị Nguyễn Thị Hằng (Kim Động, Hưng Yên), tiểu thương trong chợ Gạo cho hay, chị mới mua ki ốt trong chợ và kinh doanh hàng quần áo được 4 tháng nay. Gia đình chị vay vốn đầu tư vào ki ốt, mong chờ nguồn thu từ công việc kinh doanh này sẽ giúp gia đình có thêm thu nhập ổn định, trả nợ và chăm lo học hành cho các con. Nhưng không ngờ, vụ cháy xảy ra đã khiến mọi hy vọng của vợ chồng chị tiêu tan theo ngọn lửa.

“Tôi mới nhập hàng về được mấy hôm nay, giờ thì cháy cả rồi. Bốn tháng bán hàng vừa qua, tôi chưa kịp thu được ít vốn nào thì giờ đã mất cả. Tôi buồn chán đến mức không dám đứng nhìn vào khu quầy hàng của mình. Biết là chuyện đã xảy ra, buồn cũng chẳng làm gì được nhưng sắp tới tôi chưa biết lấy gì để trả nợ, liệu có còn tiếp tục kinh doanh được nữa không khi vốn đã hết sạch”, chị Hằng chia sẻ.

cho chay phai chuyen di noi khac chung toi buon lac long qua 77369
Sau khi chợ cháy, một số hộ kinh doanh hoa quả tận dụng khoảng đất bên ngoài cổng chợ để bán hàng (Ảnh Hoa Nguyễn)

Cùng với những nỗi buồn khi tài sản đã mất trắng, nhiều tiểu thương bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sớm có giải pháp cụ thể, hỗ trợ thiệt hại, giúp người dân có chỗ tiếp tục buôn bán để sớm ổn định cuộc sống.

“Thấy chính quyền thông báo sẽ xây chợ tạm cho chúng tôi nhưng cũng khoảng hơn 50 ngày chợ tạm mới xây xong nên những ngày tới chắc chúng tôi sẽ phải ngồi ngoài mưa để bán hàng. Kinh doanh hơn 20 năm nay ở chợ, giờ cháy chợ phải đi nơi khác chúng tôi buồn lắm. Bán hàng ở chợ vừa là công việc mưu sinh nhưng cũng là nghề, là niềm vui, mỗi ki ốt như những căn nhà của chúng tôi bởi thời gian chúng tôi ở ki ốt nhiều hơn ở nhà, giờ đây cháy rụi cả rồi không còn chỗ để ngồi cảm thấy lạc lõng quá”, cô Vũ Thị Nhâm, tiểu thương chợ Gạo chia sẻ.

Hoa Nguyễn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này