Nếu như ai đã từng đọc truyện cổ An-đéc-xen từ khi còn bé, ngoài những truyện cổ tích thi vị, còn có hai truyện ngắn rất dị thường, dành cho không chỉ trẻ nhỏ mà cho cả người lớn, mới hiểu được sự sâu thăm thẳm. Một là truyện “Bà cô nhức răng”, kể về một thanh niên có chí làm thi nhân lớn, cuối cùng bị “bà tiên mài răng” đưa lên thành... thiên thần! Còn truyện thứ hai là “Cái bóng” kể về cái bóng của nhà bác học đã biến thành người thực và… hại chính chủ, biến nhà bác học trở thành cái bóng và “thanh toán” nhà bác học bằng sự lòe loẹt sang trọng nhưng bản chất là giả dối, học đòi, lừa đảo…
Nếu ai còn nhớ truyện “Cái bóng” của đại danh hào An-đéc-xen, hẳn sẽ rất thú vị nếu được xem triển lãm mang tên “Bóng” của nam họa sĩ… Nguyễn Thùy Dương.
Tác phẩm: Đám đông cái bóng |
Họa sĩ trẻ này sinh ra tại biển ấm Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã để tâm nhất chuyện cư xử lãng quên với văn hóa quá khứ, học đòi sự lòe loẹt sang trọng giả dối của không ít người. Và con người - đám đông đang dần dần biến thành “Cái Bóng” nguy hiểm như truyện An – đéc - xen đã phơi bày…
Triển lãm được diễn ra từ ngày 13/7 đến ngày 18/7/2018.
Bảo An
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/trien-lam-cua-hoa-sy-nguyen-thuy-duong-goi-nho-cai-bong-trong-truyen-co-an-dec-xen-76743.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này