Nhà đương kim vô địch thị uy sức mạnh

17:06 | 27/06/2018
Chiến thắng kịch tính 2-1 trước Thụy Điển đã giúp người Đức hồi sinh lại hy vọng đi tiếp cũng như trút bỏ được sức ép tâm lý vốn đã đè nặng trước đó. Trận gặp Hàn Quốc tối nay sẽ là cơ hội tốt để đội tuyển Đức thị uy sức mạnh và giành một chiến thắng đậm.
duc han quoc nha dkvd thi uy suc manh Thắng “thót tim”, bản lĩnh của nhà Đương kim vô địch!
duc han quoc nha dkvd thi uy suc manh Đức – Thụy Điển: Xe tăng rồ ga vượt qua núi cao

Vượt qua nhiều vô vàn khó khăn, thử thách và cuối cùng đội tuyển Đức đã thể hiện bản lĩnh của mình bằng việc chiến thắng Thụy Điển 2-1 ở lượt trận thứ 2. Đây là một chiến thắng mang nhiều ý nghĩa, nó giúp người Đức hồi sinh lại hy vọng đi tiếp cũng như trút bỏ được sức ép tâm lý vốn đã đè nặng trước đó.

duc han quoc nha dkvd thi uy suc manh
Siêu phẩm của Kroos đã giúp đội tuyển Đức hồi sinh lại. Ảnh: FIFA

Sự lạc quan đã trở lại và đúng như người hùng Toni Kroos đã nói thì “World Cup 2018 giờ mới thực sự bắt đầu”. Đội tuyển Đức đã sẵn sàng giành chiến thắng cách biệt tối thiểu 2 bàn trước đối thủ yếu hơn nhiều là Hàn Quốc để giành tấm vé đi tiếp.

Nếu nhìn lại chiến thắng 2-1 của Đức trước Thụy Điển một cách toàn diện hơn thì có thể thấy, đội tuyển Đức đang gặp phải một số vấn đề nhất định. Tuyến dưới thi đấu chưa thực sự chắc chắn, trong đó việc để mất bóng nguy hiểm từ giữa sân đã được hạn chế nhưng chưa triệt để. Chính sai lầm của Kroos mà Thụy Điển đã tận dụng thành công đã khiến đội tuyển Đức rơi vào thế khó.

Nhưng nhờ vào một lối chơi tấn công đa dạng trong việc tiếp cận khung thành của đối phương, đội tuyển Đức đã tạo ra khá nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của đối phương nhưng hầu hết các cầu thủ đều không tận dụng được. Bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Marco Reus đã đến sau tổng cộng 34 pha dứt điểm nếu tính cả trận đấu với Mexico.

Sau đó, Đức tràn lên tấn công và những cơ hội nguy hiểm được tạo ra nhưng nó cứ dần trôi qua trong sự tiếc nuối của các cầu thủ và người hâm mộ. Nếu không có siêu phẩm của Kroos đến từ những giây phút bù giờ cuối cùng thì có lẽ đội tuyển Đức đã phải sớm trở thành cựu vương. Những nhược điểm vẫn còn đó, dường như HLV Joachim Loew đã có phương án khắc phục để giúp đội tuyển Đức có thể trở lại đúng sức mạnh của mình, sức mạnh của một nhà vô địch.

Lúc này, đội tuyển Đức cần phải thắng đậm Hàn Quốc với cách biệt ít nhất 2 bàn thì mới chắc chắn đi tiếp. Điều đó là hoàn toàn có thể xảy ra, bởi Hàn Quốc dù ít nhiều đã có tiến bộ nhưng so về đẳng cấp thì vẫn thua kém đối thủ rất nhiều. Thêm nữa, hàng thủ của đội bóng Đông Á vốn đã chơi rất lỏng lẻo và để lộ ra nhiều khoảng trống sau 2 trận đã qua với Mexico và Thụy Điển. Trong khi đó, lối chơi của Hàn Quốc lại dựa quá nhiều vào tốc độ và sự đột biến của Son Heung-min.

Có thể nói, với “đội bóng một người” như Hàn Quốc thì các cầu thủ Đức đã biết phải làm thế nào để đối phó và phong tỏa Son Heung-min. Nhất là khi gánh nặng tâm lý đã được trút bỏ thì Cỗ xe tăng Đức hoàn toàn có thể nghiền nát Hàn Quốc để giành quyền vào chơi vòng 1/8 đội.

Trung Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này