Những hình ảnh giản dị, thân thuộc trên các bức tường trong con ngõ nhỏ tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm thực sự gây ấn tượng với bất cứ ai khi lần đầu đi ngang qua đây. Các chủ đề được thể hiện vô cùng đa dạng, phong phú, từ chung tay bảo vệ môi trường, đến sinh đẻ có kế hoạch hay tuyên truyền về tuổi trẻ, trẻ em...
Khác với một số con đường bích họa khác tại Hà Nội, những bức tranh tại con ngõ Ao Dài không chỉ là hình vẽ đơn thuần mà còn là các câu cổ động, tuyên truyền quen thuộc, những bài thơ, bài vè dân gian. Sự xuất hiện của bài thơ về Bác, của câu “Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh", cho đến bức họa mô tả dăm ba đứa trẻ chơi ô ăn quan, háo hức thả diều… thật sự mang đến một nét đẹp rất gần gũi và bình dị.
|
Những chiếc ghế đá cũ kỹ đã được khoác lên mình bộ quần áo mới |
Chủ nhân của những bức tranh đầy màu sắc này là cụ Thịnh, 95 tuổi, cư trú tại số nhà 57 ngõ Ao Dài, phường Đức Thắng. Công việc trước đây của cụ không liên quan đến hội họa, việc tô vẽ những bức tường hoàn toàn xuất phát từ sở thích cá nhân. Cụ là một người khéo tay và tài hoa, không chỉ vẽ mà cụ còn làm thơ rất hay, chính vì thế mà nhiều bức vẽ luôn có kèm theo thơ bên cạnh. Những bức vẽ sống động của cụ Thịnh khiến nhiều người hồi tưởng về thời bao cấp đầy đẹp đẽ.
|
Bất kì ai lần đầu đi qua đây đều bị ấn tượng bởi những hình vẽ bình dị này |
Cụ Thịnh đã bắt đầu tô vẽ cho làng xóm từ chục năm nay, cứ nhận được vài đồng lương là cụ lại đi mua sơn, mua vôi, cặm cụi tô vẽ, trang trí làm đẹp con ngõ nhỏ. Không mưu cầu tiền bạc, không chờ đợi được ngợi khen, giữa Thủ đô Hà Nội ồn ào và vội vã này vẫn có những người làm công việc "vác tù và hàng tổng" đơn giản vì thực tâm muốn cống hiến, muốn làm đẹp cho chính mảnh đất mình đang gắn bó.
|
Có những bức vẽ từ chục năm trước |
|
Có một xóm nhỏ ở Hà Nội sở hữu "vẻ ngoài" chả giống ai |
|
Từng bức tường trong xóm được bàn tay cụ Thịnh tô vẽ, trang điểm |
|
Những biển quảng cáo cũng rất "nghệ thuật" |
|
Tấm biển báo độc đáo "ngách 3 ngõ Ao Dài" |
|
Bức tranh này đã được vẽ từ rất lâu, đến nay những mảng vữa đã cũ kỹ và thiếu đi phần đẹp mắt so với trước đây. |
Thùy Dương