Mưa nắng cuộc đời

07:44 | 24/04/2018
Cuộc đời có những ngày nắng đẹp, nhưng bên cạnh đó còn là những ngày mưa.
mua nang cuoc doi Thực dụng thế nào cho đúng
mua nang cuoc doi Vợ hắn và tôi
mua nang cuoc doi Cuộc sống không phải là một hành trình học bắt chước và hòa tan

Tôi nghe từ khu xóm nhỏ của mình từ vài năm về trước câu chuyện vệ một cặp vợ chồng hạnh phúc. Chồng là thợ mộc lành nghề, có một vài thợ phụ trong tay, vợ đi làm thuê bên ngoài bươn chải kiếm thêm tiền về xây dựng kinh tế gia đình. Họ lấy nhau khi cả hai còn đương sức, họ sinh hai đứa con, cuối năm đó họ để ra được đâu đấy tầm một trăm triệu. Đó là số tiền lớn đối với người nhà quê.

Cũng vài năm sau, vẫn cặp vợ chồng đó, tôi lại nghe được chỉ toàn những câu chuyện buồn. Nghề mộc nơi tôi sống thường thanh toán tiền công vào dịp cuối năm. Các tháng trong năm, phía chủ lớn họ chỉ thanh toán dè dặt, đủ tiền tiêu trong tháng. Năm ấy, người vợ sinh thêm đứa thứ ba không đi làm được. Người chồng đi làm bên ngoài, cuối tháng mang 500 ngàn về đưa cho vợ để mua thức ăn nuôi.... năm cái miệng. Nghe đâu người chồng đánh bạc thua hết tiền lương.

mua nang cuoc doi

Cuộc đời này có ngày nắng ngày mưa. Chúng ta sống ở hiện tại, ở hôm nay với những tháng ngày ngỡ là no đủ. Rồi tự dưng gian chợ ta thuê bị cháy, bao nhiêu hàng hóa vốn liếng thành tro sạch bách. Nào ai biết làm gì với vụ cháy, mấy ai biết mình phải tiếp tục thế nào sau vụ cháy?.

Sống được một phần tư kiếp người, con người ta dần phải học được một điều: hạnh phúc không phải chỉ để tận hưởng. Hạnh phúc là điều gì đó để con người ta nhìn thấy mà biết quý, biết lo, biết giữ gìn. Hôm nay sống dưới nắng đẹp không có nghĩa là ngày mai ánh nắng sẽ đẹp mãi như thế, vậy nên dù rất muốn, chúng ta cũng chẳng nên sống với tất cả những vô tư.

Cuộc đời có ngày nắng ngày mưa. Có những cặp vợ chồng lấy nhau về với tất cả tình yêu thương để rồi cãi nhau suốt chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Cảm xúc con người là thứ kì lạ, những điều trái ý tích tụ lại dễ khiến con người ta nóng máu. Nhưng sau cùng, ta lấy ai đó về là bởi vì ngày xưa ta đã hết mực thương yêu họ, họ là lựa chọn vừa vặn nhất ở trong đám đông ngoài kia. Hình như sau cuộc cãi vã nào, những cặp vợ chồng cũng đều nguội lại, để rồi thấy hình như mình đã sai sai điều gì đó. Để rồi tự hỏi tại sao mình cứ dằn vặt con người đã gắn cuộc đời họ với đời mình?

Họ giận nhau vì những điều trái ý, nhưng rồi cuộc đời bắt họ kề vai, trong những lúc có một người đau ốm, những lần lo lắng cứ chất đầy, nghĩ suy quẩn quanh để rồi thấy bên đời hình như chỉ có gia đình là sẽ ở bên mình mãi.

Đức Trí từng viết ra những câu ca rất hay cho bộ phim Nắng của đạo diễn Đồng Đăng Dao: “thương nắng thương mưa, thương những vui buồn”.

Nếu ta trót thương những ấm áp của nắng, vậy hãy thương luôn những buốt lạnh của mưa. Nếu ta đem lòng thương những cơn vui trên đôi mắt ai thì xin hay thương cả những nỗi buồn người ấy, bởi vì cuộc đời đâu chỉ có riêng nắng hay mưa. Và con người đâu chỉ sống mỗi một ngày?.

Nguyên Bảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này