Can đảm để quên

11:44 | 13/04/2018
Anh nói rằng anh muốn gặp tôi một chút. Dĩ nhiên là chúng tôi không gặp nhau chỉ với một lời đề nghị vu vơ đó từ anh. Những cảm giác về nhau bây giờ có lẽ vẫn chưa hề thay đổi nhưng với tôi, niềm tin về hạnh phúc đã không còn nữa.
tin nhap 20180413095150 Người xưa đừng buồn khi nhớ về ngày xưa
tin nhap 20180413095150 Nặng tình yêu thương
tin nhap 20180413095150 Chờ một người đã bỏ ra đi

Có đôi khi con người ta chọn cách thả trôi một mối quan hệ dù biết kết quả của sự thả trôi đó là chia xa hay mất mát. Chúng tôi đã mệt cả rồi, những níu với muộn màng chưa bao giờ có tác dụng khi tình cảm đã không còn vẹn nguyên.

Sáng nay không có anh, tôi vẫn đọc cuốn sách mà mình yêu thích. Không có anh, khóm cúc ngũ sắc tôi trồng vẫn nở hoa. Cuộc sống của tôi vẫn ổn, không nhất thiết phải chờ đợi những giờ hai đứa cùng rảnh dỗi để có thể đem những câu chuyện mà bản thân đã gom lại để kể cho hết.

tin nhap 20180413095150
Ảnh minh họa: Giang Yến

Chúng ta của những tháng ngày không nhau, mọi thứ có lẽ cũng bớt phiền phức hơn. Tôi làm gì, ở đâu, cạnh ai, những việc đó bây giờ cũng chẳng có ai quan tâm hay gặng hỏi nữa. Tôi cũng không phải giải thích quá nhiều cho những thứ vốn dĩ quá mất thời gian để có thể nói cặn kẽ tồn tại xung quanh mình.

Yêu nhau gần hai năm, chúng ta đã trở nên quá quen thuộc với nhau. Người nhà của chúng ta cũng đều đã coi người kia như là con cháu trong nhà. Yêu nhau gần hai năm, những cảm xúc của chúng ta vẫn như là rất mới. Ý muốn chiếm hữu đôi khi chính là hiện thân ấm áp của tình yêu nhưng nhiều lúc cũng lại là thứ có thể bóp nghẹt tự do cho mỗi người và làm nảy sinh những bất đồng vì ai trong tình yêu cũng muốn được người mình yêu hiểu hơn là nghi ngờ.

Những giấc mơ đi qua, con người ta bắt đầu chờ. Họ chờ những ngày mai không đến, chờ trong bâng quơ. Họ biết chắc mọi thứ sẽ chẳng có kết quả gì, họ thậm chí chẳng buồn đưa tay ra để chạm vào những “cơ hội” để chuyện có thể vẹn tròn trở lại. Sâu trong lòng, chúng ta của những tháng ngày đi qua giấc mơ vẫn luôn biết chắc rằng lòng mình bây giờ chơi vơi nhiều lắm.

Chúng ta biết chắc rằng niềm tin của mình đã từng bị vỡ đôi. Ai đó trong lúc nóng giận đã từng nói những lời tổn thương nhau. Chúng ta trong lúc nóng giận hoặc ích kỉ đã từng dành cho nhau những ý niệm hết sức tồi tệ. Rồi nghĩ về những tháng ngày mà cả hai đã từng cố gắng dựng xây vun vén, cảm giác tổn thương cứ trở mình trong suy nghĩ.

Có nhiều thứ anh vẫn cố gắng hỏi nhưng tôi thật lòng không muốn trả lời.

Tôi có còn nghĩ về anh không? Tôi nghĩ về anh rất nhiều, nhưng không phải là để nối lại chuyện cũ. Giờ có nghĩ về anh thì cũng chỉ với sự cầu mong. Mong anh ngày mới không còn đắn đo nghĩ ngợi! Chuyện lỡ thì cũng đã lỡ rồi. Mong những cảm xúc trong anh sớm ổn định trở lại, để không còn thấy thế giới đó là tôi.

Ừ, cuộc sống này nhiều lừa dối bon chen, anh và cả tôi đều rất cần một người để thấu hiểu và đi cùng. Ngày hôm nay chúng ta không còn đi cùng nhau, nhưng mai sẽ có một người khác bước tới. Vì chúng ta không yêu nhau từ trong nôi, những giấc mơ mới sẽ xuất hiện sớm thôi. Ai chẳng muốn được trọn vẹn với tình cảm của mình, mà muốn trọn vẹn với lòng, trước hết ta phải biết can đảm để quên.

Diệp Anh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này