Lần đầu, lần cuối, những lần thấy nhau

15:35 | 21/03/2018
Nỗi nhớ dành cho một người rất mới, đó là nỗi nhớ đầu. Buổi sáng hôm đó chỉ đơn giản là: tôi đi qua những trạm xe để đến thăm cô ấy, và cô ấy đợi tôi.
tin nhap 20180321145735 Người yêu của bạn thân tôi
tin nhap 20180321145735 Tôi ghen tị với tình yêu người ta...

Thành phố ngày hôm ấy rất buồn! Trời mưa nhẹ. Đôi mắt cô ấy màu nâu và mái tóc bồng như một bình minh nơi xa. Mọi thứ là vừa đủ cho những bối rối. Ai đó gặp nhau trên đời rõ ràng đều là vì những lôi cuốn dành cho nhau. Rồi sau những lôi cuốn đó, người ta vô tình hoặc cố ý quyết định về sự chân thành của bản thân dành cho người đối diện.

Để tôi kể về câu chuyện của lần đầu ngàn năm vẫn thế: đó là khi gặp một người rất lạ và dừng lại rồi kiếm tìm. Hoặc cũng có thể là khi ta dừng lại rồi kiếm tìm một điều gì rất lạ trong con người đã cũ thành quen.

tin nhap 20180321145735
Ảnh minh họa: Q.P

Lần đầu của tôi diễn ra sau rất nhiều ngày vô vọng và lạc lõng. Tôi muốn có ai đó để hướng về. Tôi muốn bắt đầu lại một điều vẹn tròn, sau khi đi qua những rạn nứt.

Nếu chẳng thế sống mãi với quá khứ thì hãy cho mình một lần đầu.

Phút giây đầu tiên, đó là thời điểm mà ta dần bước vào thế giới của một người. Tôi chọn cách của những điều thực chất. Con gái chụp ảnh cam thường với con gái chụp ảnh photoshop là rất khác nhau. Con gái make up và con gái để mặt mộc là rất khác nhau. Hãy hiểu rõ những điều đó, để lần đầu không khiến tim mình choáng váng.

Sâu trong lòng, chúng ta muốn có ai đó chấp nhận những điều chưa tốt của mình, để đi bên. Để nghĩ về và tìm ra yên ổn. “Ừ, tôi xấu thế đấy, tôi chỉ cần người đó hiểu thôi.” Một câu nhủ lòng như thế là đủ để cho mọi lo lắng vơi nhạt hết. Nhưng con người ta luôn có phần không tự tin. Họ thường không quan tâm người ngoài nhìn mình như thế nào, nhưng cái người mà họ bắt đầu thích thì họ lại cực kì quan tâm.

Và cảm giác khi ai đó chấp nhận khuyết điểm của mình thực sự rất lạ. Lần đầu, đó là lúc ta bắt đầu có cảm giác muốn ở bên người ấy. Với con người này, ta đang bắt đầu muốn mở lòng dần, tìm dần để mà hiểu, mà yêu. Ai rồi cũng trải qua những lần đầu đó: rất nhiều bỡ ngỡ và kì lạ. Rất nhiều nhạy cảm, cố gắng và cả hạnh phúc.

Chuyện cũ mà nhắc về thì ít ai có được cảm giác vui tươi. Vì những thứ xảy ra ngày hôm qua đó đã không trọn vẹn. Những ngày im lặng bước qua và dứt bỏ, tim mình bị chà lên nhiều vết xước. Những niềm tin, những thất vọng! Những yêu thương còn sót, những cầu mong và tủi hờn.

Ngày hôm qua ấy cũng từng có những lần đầu. Lần đầu hôm qua đó, có một người đã không thể đến được với một người, thế nên mang nhiều day dứt. Con người ta có cả ngàn lần tưởng rằng mình đã lãng quên một câu chuyện từng nặng lòng. Rồi những hồi ức ngỡ đã lạc đi cả thế kỉ, ngày hôm đó lại về, về để làm gì thế?

Tôi chỉ có một suy nghĩ nhỏ về Lần đầu mà mỗi chúng ta mang: đó là chúng ta không nhất thiết phải lãng quên. Một ấm áp mới đến bên đời không phải là để làm mờ và xóa sạch những thứ từng tha thiết. Ta cần yêu cháy lòng, nhưng cháy lòng chỉ dành cho ngày hôm nay.

Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ cảm ơn cuộc sống này vì đã đem tới cho mình những vẹn nguyên, sau cái cảm giác tưởng là tuyệt vọng. Rồi thì Lần đầu lại đến, mình cứ ngẩng cao đầu lên, đón nhận tốt hơn, cho đi nhiều hơn và khắc ghi sự gìn giữ.

Bởi vì ai cũng đều mong có cho mình một bến bờ sau cuối!.

Bảo Bảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này