Cuộc thi “Đan Mạch trong mắt em 2017 - Em vẽ giấc mơ”: Giải Đặc biệt thuộc về nữ sinh Thanh Hóa

16:47 | 01/12/2017
Sáng 1/12/2017, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch (VIDAFA) và Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi “Em vẽ giấc mơ” năm 2017. Giải Đặc biệt đã được trao cho nữ sinh Đỗ Khánh Linh đến từ Thanh Hóa.
tin nhap 20171201160556 Sôi động “Ngày Đan Mạch 2017” tại Việt Nam
tin nhap 20171201160556 Cuộc thi “Giải pháp thành phố xanh” đang tìm các ý tưởng thiết thực
tin nhap 20171201160556 Đan Mạch cam kết tiếp tục là đối tác tích cực của Việt Nam
tin nhap 20171201160556
Ban tổ chức cuộc thi và các thí sinh đoạt giải cao. Ảnh: L.Q.V

Cuộc thi vẽ thuộc Chương trình trao đổi văn hóa “Đan Mạch trong mắt em” của đại sứ quán và VIDAFA - nhằm chào mừng kỷ niệm 46 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch. Tham dự buổi lễ, có bà Charlotte Laursen - Đại sứ Vương quốc Đan Mạch tại Việt Nam; ông Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch VIDAFA; ông Bùi Khắc Sơn - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam…

tin nhap 20171201160556
"Bảo vệ môi trường" - tranh của tác giả Đỗ Khánh Linh, được trao giải Đặc biệt.
tin nhap 20171201160556
Nữ sinh Đỗ Khánh Linh bên bức tranh đoạt giải Đặc biệt của mình. Ảnh: L.Q.V

Cuộc thi “Em vẽ giấc mơ” có gần 800 học sinh trên toàn quốc gửi tranh dự thi. Trong số 63 em được giải thưởng, Giải Đặc biệt (gồm một máy ảnh Canon và một bộ đồ chơi LEGO) đã thuộc về em Đỗ Khánh Linh (lớp 3D, Trường tiểu học Lê Văn Tám, TP.Thanh Hóa). Hai giải Nhất (bộ đồ chơi LEGO) được trao cho em Nguyễn Minh Hoàng (lớp 4B, Trường tiểu học Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội) và em Vũ Huyền Phương (lớp 3B Trường Cương Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang). Ngoài ra, Trường tiểu học Ngọc Lâm (quận Long Biên, Hà Nội) và Trung tâm năng khiếu Sắc màu Tuổi thơ (quận Hoàng Mai, Hà Nội) được trao giải tập thể vì những đóng góp cho cuộc thi.

tin nhap 20171201160556
Vàng Mí Tính (dân tộc Mông, học sinh lớp 5A Trường Tiểu học dân tộc bán trú Ma Lé, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) bên bức tranh "Cùng nhau bay lên" (được nhận giải Khuyến khích) được tạo hình bằng những hạt gạo, được rất nhiều người hâm mộ.Ảnh: L.Q.V

Theo Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Charlotte Laursen: “Tôi rất ấn tượng với sự sáng tạo của các em nhỏ tham gia cuộc thi. Các màu sắc tươi sáng và những câu chuyện về Đan Mạch và Việt Nam được thể hiện trong từng bức tranh đã đưa tôi đến với những chuyến hành trình trong giấc mơ của các em. Những giấc mơ thật hạnh phúc, sinh động và đầy bất ngờ. Tôi rất vui vì cuộc thi đã đem lại cho các em nhỏ cơ hội được vui chơi và sáng tạo”.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch VIDAFA Trần Hồng Hà đã phát biểu tại lễ trao giải: “Thông qua hình thức thể hiện và chủ đề đa dạng, các cháu học sinh đã thể hiện ước mơ tươi đẹp của mình về thế giới xanh - sạch - đẹp, về môi trường sinh thái an toàn và bền vững. Những giấc mơ trong các bức tranh của các cháu chính là thông điệp từ các cháu đối với chúng ta hôm nay, về trách nhiệm bảo vệ môi trường, gìn giữ hoà bình, vun đắp tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới”.

tin nhap 20171201160556
Tranh "Tình hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch" của tác giả Vũ Huyền Phương (Bắc Giang), đoạt giải Nhất.
tin nhap 20171201160556
Tranh "Vui Trung thu" của tác giả Nguyễn Minh Hoàng (Hà Nội), đoạt giải Nhất.
tin nhap 20171201160556
Bà Charlotte Laursen - Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam và ông Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch VIDAFA - trao các giải cao của cuộc thi.Ảnh: L.Q.V

Chia sẻ về việc vẽ bức tranh của mình, nữ sinh Đỗ Khánh Linh cho biết: “Đan Mạch là một trong những quốc gia mà người dân tuân thủ luật lệ giao thông một cách tuyệt đối đến mức đáng ngưỡng mộ. Người Đan Mạch có niềm đam mê đi xe đạp và phương tiện công cộng như xe buýt, dù phần lớn gia đình đều có điều kiện đi ô- tô. Vì vậy, ước mơ của em là Việt Nam và Đan Mạch sẽ ngày càng có nhiều người tham gia giao thông bằng xe buýt và xe đạp, giảm xe máy, xe ô-tô cá nhân để hạn chế tắc đường, giảm tai nạn giao thông và bảo vệ môi trường...”.

tin nhap 20171201160556
Khuôn viên nhà riêng của Đại sứ Đan Mạch trong lễ trao giải cuộc thi đã thành một không gian triển lãm hấp dẫn đông các phụ huynh, giáo viên và học sinh. Ảnh: L.Q.V

Cuộc thi “Em vẽ giấc mơ” 2017 dành cho lứa học sinh tiểu học ở Việt Nam, được sự hỗ trợ từ Bộ GDĐT, NXB Kim Đồng, báo Nhi Đồng, Cty LEGO (Đan Mạch) và Cty Việt Tinh Anh (Việt Nam). Trong năm 2016, nhân kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch, cuộc thi “Đan Mạch trong mắt em” lần đầu được tổ chức bởi Đại sứ quán Đan Mạch và VIDAFA, tập trung vào kỹ năng viết tiếng Anh của các bạn trẻ. Người thắng cuộc (một học sinh lớp 9 từ Hà Nội) đã được tặng học bổng là chuyến đi 2 tuần học tập và thăm quan Trường Kinh doanh Niels Brock tại Copenhagen (Đan Mạch).

Cũng tại buổi lễ, đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trân trọng trao tặng Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Charlotte Laursen Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” vì những đóng góp của bà với đất nước và nhân dân Việt Nam.

Lê Quang Vinh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này