“Chiến tranh” từ …váy, áo

10:06 | 03/08/2017
Không mang màu sắc chính trị, sắc tộc, tôn giáo, quyền lực hay tài nguyên …Nhưng những cuộc “ chiến tranh” đậm chất đời thường cũng khiến không ít đàn ông hoang mang vì hệ lụy của nó.
chien tranh tu vay ao Vợ ốm
chien tranh tu vay ao 4 nguyên tắc giúp cuộc sống vợ chồng cực thăng hoa
chien tranh tu vay ao Xoay vòng xem nào!
chien tranh tu vay ao Muốn gia đình hạnh phúc, đừng bao giờ quên làm 8 điều sau

Công Thái Giám là biệt danh mà chị em cùng phòng đặt cho anh chàng đồng nghiệp mới . Biết mình “oan” nhưng anh cũng đành chịu. Sau nửa năm làm việc, trong cuộc “trà dư tửu hậu” , Công mới đủ bản lĩnh “minh oan” cho mình trước mấy ông bạn cùng cơ quan. Anh bộc bạch: “ Khổ quá! Nào phải mình lạnh lùng, thờ ơ với phái đẹp đâu…Nhưng …không hiểu sao, mỗi lần trao đổi công việc mà phải đối mặt là mình không dám nhìn thẳng vào họ vì cảm thấy hơi …khiếm nhã!.

chien tranh tu vay ao
Ảnh minh họa: nguồn Internet

Nhấp một ngụm bia, anh vung tay nói tiếp: “ Ôi chao! Áo ơi là áo! Không biết các nhà tạo mẫu lấy cảm hứng từ đâu mà lại khoét cái cổ áo của chị em sâu đến thế….vải thì mỏng khỏi phải tưởng tượng luôn….Nhìn thì thích thật nhưng không “nhích” bừa bãi được nên đành ngó lơ cho lành.” Thấy mấy bạn rượu gật gù đầy thương cảm, Công chép miệng: “ Thôi đành mang tiếng mặt lạnh với chị em vậy, còn hơn chịu hậu quả của những phút xao lòng!”

Vốn hiểu biết, cực kì thoáng trong tư duy về thời trang mà H – cậu bạn thân của tôi còn phải thốt lên: “Chịu các mẹ 7X nhà mình đấy! U40 rồi mà mặc váy ngắn cũn cỡn đi làm. Cậy mặc tất giữ ấm màu da chân dày mấy lớp rồi nên cứ vắt, xoạc thoải mái. Chỉ khổ mấy bố già, cập nhật thời trang kém nên cứ tưởng chân đùi nõn nường thật, nóng con mắt, ngứa cái tay..thành ra phạm tội “ quấy rối”. Vì đâu nên nỗi! căn nguyên là do các mẹ cứ “ gợi cảm” quá đà cơ!”.

Là người đàn ông có tiếng chỉn chu ở công ty X , biết vợ hay ghen nên anh Q cực kì cẩn trọng trong giao tiếp với người khác phái. Anh không bao giờ chở người phụ nữ nào trên xe trừ mẹ, vợ và con gái. Rủi thế nào, bữa đi mừng nhà mới của anh bạn cùng công ty về , anh rơi vào tình thế “ bất khả kháng” nên đành phải chở một đồng nghiệp nữ . Thật không may cho anh, khi đi qua đường Cát Linh, vợ anh bất chợt nhìn thấy lúc chị bước ra từ siêu thị. Khỏi phải tưởng tượng cũng biết máu trong người chị sôi lên như thế nào. Vì không biết nên anh Q “điếc không sợ súng, sẵn tâm trạng vui vẻ, cô bạn thay lời cảm ơn bằng lời mời nhiệt tình ghé quán café gần nhà. “Họa vô đơn chí” – cô con gái lớn nhà anh cũng đang ngồi với bạn ở đó. Nó tái mặt khi chứng kiến bố cười nói thân mật với người đàn bà không phải mẹ mình.

Tối hôm ấy, nhà anh Q nổi lên trận “cuồng phong” của vợ và con gái. Bao nhiêu lời lẽ cay độc mà vợ gán cho khiến anh khó lòng thanh minh ngay lúc này. Cô con gái cũng mặt nặng mày nhẹ “tẩy chay” bố. Dù anh hết sức giải thích nhưng nó vẫn khăng khăng : “ Bố đi chơi bời, nhăng nhít với gái, chỉ có gái mới ăn mặc hở hang như thế!”. Anh chỉ còn biết kêu trời!

Cả tuần nay, nhà anh như địa ngục. Vợ chiến tranh lạnh với chồng. Con gái ăn cơm không ngẩng mặt lên nhìn bố. Anh như muốn phát điên. Gặp tôi, anh than: “Đời tôi xưa nay chưa phải khổ điều gì, nay sao lại khốn khổ thế này ! Chậc! chỉ tại cái áo hai dây của đồng nghiệp nữ !”.

Nguyệt Hằng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này