Ký ức tuổi thơ trong “Ba áng mây trôi dạt xứ bèo” | |
Trở về tuổi thơ cùng Doraemon, Nobita và những người bạn | |
Ký ức thời bao cấp ở “Khu tập thể có giàn hoa tím” |
Tại lễ khai mạc triển lãm. |
Đây là lần thứ 4 Trung tâm Nghệ thuật Hoa Tâm bày tranh cho các học viên của mình, đồng thời đã phối hợp với Câu lạc bộ mỹ thuật Baru Studio (Nhật Bản) tổ chức triển lãm, nhằm tạo cầu nối để các tài năng nhí giao lưu, học hỏi lẫn nhau, khơi dậy ý tưởng sáng tạo của các em.
Trước đó, 39 bức tranh của các em nhỏ đang sinh hoạt tại Trung tâm Nghệ thuật Hoa Tâm cũng được lựa chọn và gửi sang triển lãm tại Nhật Bản, giao lưu cùng Câu lạc bộ Baru Studio.
Triển lãm thu hút đông đảo các phụ huynh và thiếu nhi tới tham dự. |
Theo họa sĩ Nguyễn Thị Nhàn - Giám đốc Trung tâm nghệ thuật Hoa Tâm - “khả năng phát triển, sức sáng tạo của các em là vô tận”. Còn họa sĩ Trần Khánh Chương (Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam) nhận xét: “Gần 200 bức tranh trong triển lãm cho chúng ta cách nhìn toàn diện, đặc biệt là nhìn cuộc sống theo ánh mắt của tuổi thơ”.
Họa sĩ Haruko Cho (Giám đốc Baru Studio - Nhật Bản) chia sẻ “Khi được thấy tranh của các học sinh Việt Nam, tôi cảm nhận có một nội lực rất lớn. Những bức tranh rất sặc sỡ, chứa đựng nhiều ý tưởng mới, bất ngờ và có nhiều điều để học hỏi. Có những bức tranh vẽ thả diều, đánh bắt cá, cưỡi trâu của trẻ em Việt Nam là những chủ đề trẻ em ở Tokyo chưa bao giờ trải nghiệm qua, nên chưa thể vẽ được những bức tranh như vậy”.
Lê Quang Vinh
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/nhung-goc-nhin-cuoc-song-qua-vu-dieu-tuoi-tho-54129.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này