Những “cầu thủ” thầm lặng

11:45 | 28/04/2017
Sau ánh hào quang của các đội bóng, thành công của giải đấu có đóng góp không nhỏ của những người thầm lặng, những công việc không phải ai cũng chú ý.
tin nhap 20170428110939 Hướng tới sự chuyên nghiệp
tin nhap 20170428110939 “Thủy chiến” tranh cúp, chiến thắng của sự quả cảm
tin nhap 20170428110939 Ai sẽ lên ngôi vương?

Trước khi giải đấu diễn ra, bộ phận nhân sự của giải đấu làm việc vô cùng nghiêm túc, khẩn trương nhằm mang đến cho Giải đấu sự công bằng, khách quan nhất. Theo Điều lệ giải, tất cả những trường hợp không đủ giấy tờ hợp lệ như Bảo hiểm y tế, Chứng minh nhân dân, Giấy khám sức khỏe… đều không được thi đấu, do đó việc sàng lọc, kiểm tra nhân sự cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận đến từng bộ hồ sơ. Để kịp cho giải đấu diễn ra đúng thời gian quy định, “những cầu thủ không số” này đã phải bắt tay ngay vào công việc từ khi nhận danh sách đội bóng từ các đơn vị tham gia gửi đến.

tin nhap 20170428110939
Đồng chí Minh Phương (thành viên BTC) không ngại mưa gió vì mục tiêu chung là thành công của giải.

“Nhiều đơn vị tham gia đã làm rất hoàn chỉnh hồ sơ đội bóng như: đội bóng LĐLĐ quận Ba Đình, LĐLĐ huyện Thanh Oai, trường ĐH Thủy Lợi…. bên cạnh đó nhiều đơn vị, hồ sơ đội bóng có vài trường hợp thiếu BHYT hoặc giấy khám sức khỏe, chúng tôi kiên quyết không ghi nhận vào danh sách đội bóng”, đồng chí Phương (thành viên BTC) cho biết. Chính điều đó đã làm cho các trưởng đoàn, huấn luyện viên và các cầu thủ thấy được quyết tâm của Ban tổ chức trong việc tạo sân chơi bình đẳng, giao lưu, học hỏi lẫn nhau giữa các đội.

Hình ảnh đội bóng vô địch trên nền backdop năm nay thêm đẹp hơn có đóng góp rất lớn từ đội ngũ thiết kế của báo. “Chúng tôi vẫn hoàn thành nhiệm vụ viết tin bài đầy đủ nhằm đảm bảo tính thời sự của báo, nhưng với giải đấu, chúng tôi luôn dành sự nghiêm túc và trân trọng” anh Vũ Quốc Đại (thành viên BTC) chia sẻ. Song song với công tác nhân sự, đội ngũ thiết kế banron, pa-no, backdrop cũng vào cuộc khẩn trương, từ ý tưởng đến màu nền đều được tính toán rất kỹ, nhằm tạo hứng khởi, vui tươi, quyết tâm thi đấu cho các cầu thủ tham gia thi đấu.

Sau 10 ngày thi đấu với 60 trận đấu kịch tính, hấp dẫn và không ít bất ngờ, Giải Bóng đá mini CNVCLĐ & LLVT Cúp báo Lao động Thủ Đô, lần thứ III đã thành công tốt đẹp với chức vô địch thuộc về đội bóng Tổng công ty Điện lực Hà Nội, niềm vui hân hoan vỡ òa trong chiến thắng của các cầu thủ như tiếp thêm động lực cho Ban tổ chức nói chung và những người làm công tác hậu cần nói riêng.

Lễ khai mạc và bế mạc nhận được nhiều lời khen tặng của các đồng chí lãnh đạo và những người có mặt trên sân bởi sự hoành tráng, hân hoan, thắm tình hữu nhữu nghị. Thành công của giải còn có sự tham gia của rất nhiều cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Lao động Thủ đô và đặc biệt là “Việc không tên” của những cầu thủ thầm lặng!

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này