Giá như…

08:52 | 12/04/2017
Gặp lại em sau khi em đã vuột xa khỏi vòng tay tôi một thời gian dài thì tôi mới hiểu được thế nào là tình yêu đích thực; thế nào là yêu chỉ để mà yêu!
gia nhu Đi tìm hạnh phúc
gia nhu Bí mật của hạnh phúc
gia nhu Em nghĩ mình vẫn còn yêu

Tôi đánh mất tình yêu hạnh phúc của đời mình chỉ vì thiếu một cái nắm tay em, để rồi em vụt mất khỏi tôi một cuộc tình mơ mộng trong sáng mà tôi và em đã vun đắp từ khi vẫn còn ngồi ghế nhà trường. Ngày ấy tôi và em học chung lớp ở một trường cấp 3 của một làng chài ven biển nghèo khó.

gia nhu

Nhà em gần nhà tôi, nhà hai đứa đều nghèo nên có sự đồng cảm. Tôi và em rất thân và những chiều tan học hai đứa thường dạo quanh những dải cát ven biển. Em là một cô học trò đáng yêu và học rất giỏi. Em là tâm điểm cho những anh chàng theo đuổi trong trường. Tôi một anh chàng ngây ngô và có phần nhút nhát.

Rồi một ngày cuối cấp tôi và em ra biển để xua đi những cảm giác mệt mỏi của ngày thi vừa qua, ở đây tôi đã nắm lấy tay em để nói lời yêu vì rồi ngày mai sẽ chẳng có cơ hội. Đêm đó tôi đã không ngủ vì sung sướng, em đồng ý yêu tôi và hai đứa định hướng cho cánh cửa đại học sắp tới.

Năm đó tôi và em đều đậu đại học. Em thi vào một trường sư phạm ở Sài Gòn, còn tôi muốn trở thành một kỹ sư nông nghiệp nên tôi học ở quê. Ngày em nhập học thì là lúc tôi và em xa nhau, em và tôi cũng ít liên lạc qua lại. Có dịp em về tôi và em cũng hẹn hò ra biển cho vơi nỗi nhớ.

Vài năm cuối, em và tôi đều bận rộn cho việc học nên không có thời gian gặp nhau, tôi cắm đầu vào làm đề tài tốt nghiệp, em đi dạy thực tập. Tôi và em không có thời gian cho nhau, khoảng cách cũng khiến hai đứa thêm xa nhau. Tình cảm phai mờ dần rồi một ngày không níu kéo, em gọi tôi ra để nói lời chia tay để theo một người con trai khác mà em đã quen khi đi thực tập. Tình yêu tôi chấm dứt từ đấy và tôi cũng mất liên lạc với em từ đó.

Một năm sau tôi đi làm, tôi vẫn biệt tin của em chỉ nghe người ta nói em đã lập gia đình. Một buổi chiều lang thang trên biển để gợi nhớ về cuộc tình đã mất kia, tôi gặp lại em đang ngồi đó nơi mà tôi và em đã chan chứa nhiều kỷ niệm vui buồn ngày ấy thời học trò đáng nhớ. Đêm đó tôi cũng không thể chợp mắt, lòng tôi đau điếng vì những gì em nói. Em trách tôi ngày đó sao tôi không nắm lấy tay em để kéo em lại khi em đòi ra đi.

Nếu ngày đó tôi nắm lấy tay thì bây giờ tôi đâu có mất em, nếu ngày ấy tôi nắm lấy tay em thì tôi đã không nhìn người ta cướp mất em của đời tôi. Em cho tôi một tình yêu đẹp qua một cái nắm tay, rồi cũng vì thiếu một cái nắm tay tôi đánh mất em trong hối hận. Giá như ngày ấy trở lại để tôi nắm lấy tay em…

QN

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này