Ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, CNVCLĐ gửi đến Thủ tướng Chính phủ

Công nhân mong được trang bị thêm kiến thức

08:39 | 05/04/2017
Nghe tin ngày 22/4 tới đây, Thủ tướng Chính phủ sẽ có buổi gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của CNLĐ, những công nhân như chúng tôi rất vui mừng, cảm động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ mà trực tiếp là Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đối với công nhân.
cong nhan mong duoc trang bi them kien thuc Hà Nội: Đề xuất lập đề án chính quyền đô thị
cong nhan mong duoc trang bi them kien thuc Lấy ý kiến CNLĐ chuẩn bị cuộc đối thoại với lãnh đạo Thành phố

Do không có điều kiện trực tiếp gặp gỡ Thủ tướng, vì cuộc gặp gỡ được tổ chức tại Đà Nẵng, nên thông qua báo Lao động Thủ đô, tôi xin được kính gửi tới Thủ tướng một số nguyện vọng của mình. Đây cũng là nguyện vọng của đông đảo anh chị em công nhân.

cong nhan mong duoc trang bi them kien thuc

Thời gian qua, CĐCS ở công ty chúng tôi phát động một số cuộc thi lớn, như thi tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh, tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam... CNLĐ chúng tôi rất hào hứng tham gia các cuộc thi này. Dù điều kiện làm việc vất vả, nhưng chúng tôi vẫn tranh thủ thời gian sau giờ tan ca để đến điểm sinh hoạt văn hóa công nhân đọc thêm sách báo, đến các nhà sách tìm tư liệu.

Nhà trọ chật hẹp, không có bàn ghế, chúng tôi kê giấy lên giường viết bài dự thi. Và cái cảm giác được đọc sách, tìm tòi tài liệu, ghi chép, làm bài, hồi hộp chờ kết quả, dù cũng biết khó có thể đạt giải, đối với chúng tôi thật là hạnh phúc. Nói vậy để thấy rằng, CNLĐ chúng tôi rất ham hiểu biết, mong muốn học hỏi.

Bên cạnh đó, tôi cũng chứng kiến tấm gương của một số công nhân đã nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn để đi học thêm chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, hoặc đi học Đại học tại chức, học liên thông từ cao đẳng lên Đại học.

Sau khi học xong, hầu hết những công nhân đó đều trở thành thợ giỏi, được nâng lương nên có thu nhập cao, hoặc có người với bằng cấp đã được nâng lên của mình, cũng tìm được những công việc tốt hơn. Thế nên bản thân tôi cũng như nhiều CNLĐ rất muốn được đi học.

Tuy nhiên, muốn và thích là một chuyện, thực hiện được lại là một chuyện khác. Với điều kiện công việc, thu nhập hiện nay ước mơ đến lớp của chúng tôi rất khó thực hiện. Hàng ngày, chúng tôi phải đi làm từ sáng đến tối, nhiều lúc đơn hàng gấp gáp còn phải tăng ca nên không thể sắp xếp thời gian đến lớp.

Thêm nữa, thu nhập thấp, phải tằn tiện chắt bóp mới đủ sống thì lấy đâu ra tiền để đóng học phí, mua tài liệu, sách vở. Ấy là chưa kể, do áp lực công việc và đủ thứ phải lo toan nên công nhân cũng khó mà chuyên tâm tiếp thu kiến thức trên lớp.

Thiết nghĩ, nguyện vọng đi học của CNLĐ là nguyện vọng chính đáng. Chính vì vậy, tôi rất mong Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ đạo các ban ngành chức năng, đoàn thể liên quan, chỉ đạo doanh nghiệp có những giải pháp hỗ trợ cho công nhân đi học như: tổ chức các lớp học, các khóa đào tạo phù hợp với điều kiện của công nhân, hỗ trợ về mặt thời gian, kinh phí để công nhân có thể đến lớp; có những giải pháp cải thiện thu nhập cho công nhân kết hợp với kiềm chế lạm phát, tăng cường bán hàng ưu đãi giá cho công nhân để cuộc sống công nhân bớt khó khăn, người công nhân bớt những nhọc nhằn, lo toan cho cuộc sống. Từ đó, công nhân có thể chuyên tâm đi học, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hiểu biết về mọi mặt, đóng góp tốt hơn cho doanh nghiệp và toàn xã hội.

Nguyễn Thị Lan (KCN Sài Đồng, quận Long Biên)

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này