Bước qua những ngày mưa | |
Vẫn hát lời tình yêu | |
5 giai đoạn của khủng hoảng khi yêu | |
Hợp đồng của trái tim |
Anh là tình yêu đầu tiên đến với em. Tình cảm của anh dành cho em quá sâu đậm khiến em chẳng bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó, anh rời bỏ em. Em cũng chẳng thể hiểu tại sao ngày đó đôi ta lại lạc mất nhau. Em thấy giật mình khi nhận vài dòng tin nhắn của anh với nội dung anh đã mệt mỏi và không thể chịu đựng em nữa. Em không biết rằng, nếu em đừng quan tâm đến anh và đừng đặt tình cảm quá lớn trong tình yêu thì chắc có lẽ anh vẫn mãi bên em và sẽ mãi yêu em. Nhưng anh ạ, tình yêu nó là sự ích kỷ, không quan tâm, không oán trách, không hờn ghen thì đó còn là gia vị của tình yêu không.
Ảnh minh họa. |
Những dòng tin nhắn, những cuộc hẹn hò, em và anh làm phiền nhau từ sáng đến tối, chỉ để chúng ta có thể quan tâm tới nhau hóa ra lại làm anh chán em. Anh đã chán một cô gái luôn làm phiền đến anh, không thể cho anh đươc sự tự do, không cho anh được một lần thoải mái. Em cũng không biết là nếu chẳng làm phiền đến anh thì tình yêu sẽ được giữ lại, thì ra không quan tâm đến nhau nữa thì tình cảm sẽ mãi gắn bó, thật nực cười lắm phải không anh. Tại sao lại không muốn làm phiền, chắc có lẽ tình yêu trong anh dành cho em cũng đã đến hồi kết thúc, đó chỉ là cái cớ của lý do, nhưng em cũng phải chấp nhận buông tay rời xa anh.
Trong em vẫn còn yêu anh thì thôi em sẽ hy sinh để cho anh được sự tự do với cuộc sống này, vậy nên em chấp nhận buông tay và không làm phiền anh nữa. Buông tay không có nghĩa em đã hết yêu anh, mà chỉ là chúng ta đã hết duyên hết phận thì cho dù em có níu kéo đi chăng nữa thì anh cũng sẽ ruồng bỏ em mà đi thôi.
Phải chăng là đôi ta quá cô đơn. Nên cứ tưởng khi tìm đến nhau để có được niềm yêu thương, sự đồng cảm vào hoàn cảnh của nhau.Nhưng không phải.Đó chỉ là suy nghĩ của bản thân em thôi. Đến bây giờ cũng vậy, với em tình cảm đó giờ chỉ là sự ám ảnh im đậm sâu trong lòng em mỗi khi nghĩ về anh. Đã có lúc em đã từng níu, từng làm phiền anh không biết bao nhiêu lần, em cũng từng xin anh hãy cho em làm phiền anh và anh đồng ý. Nhưng sao anh lại nói rằng, anh đã mệt mỏi rồi. Sao anh không nói là anh đã yêu người khác. Anh xấu lắm. Sao anh làm em yêu anh. Và để rồi giờ đây chúng ta mỗi người một ngả.
Nhưng anh ạ. Anh cứ yên tâm, em sẽ trả lại khoảng trời riêng cho anh. Chỉ có điều, sau này hãy cho phép em được nghĩ đến anh, nghĩ về những ký ức tốt đẹp khi mình còn ở bên nhau, để em có thể bớt được nỗi đau trong lòng mỗi khi nhớ đến anh.Còn giờ đây, khi chúng mình không còn bên nhau nữa, nên dẫu có buồn em vẫn phải nói lời tạm biệt.
T.An
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/noi-loi-tam-biet-50979.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này