Bông hoa tật nguyền vượt khó

14:18 | 23/03/2017
Dù bị khiếm khuyết một phần cơ thể, nhưng bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, muốn làm “người tàn nhưng không phế”- chị Khuất Thị Thao (Cụm 1, thôn Xuân Trù, xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ) không chỉ vươn lên khẳng định bản thân mà còn đưa tay giúp đỡ nhiều mảnh đời bất hạnh khác.
bong hoa tat nguyen vuot kho Sáng tạo, linh hoạt để tự vượt khó
bong hoa tat nguyen vuot kho Vượt khó để hoạt động hiệu quả
bong hoa tat nguyen vuot kho “Người hùng” của nhà nông

Chị Thao (sinh năm 1960), trong một gia đình có 8 anh chị em, khi sinh ra, chị cũng khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Nhưng đến năm lên 3 tuổi, trong một lần bị sốt cao lên cơn co giật khiến chị từ một người bình thường khỏe mạnh trở thành người khuyết tật. Cũng từ cơn sốt ấy, chị phải đối diện với di chứng lệch cơ thể, người gầy gò, sức khỏe giảm sút.

Gia đình vốn đã nghèo lại đông con, nên sau khi học hết cấp 2, chị quyết định chuyển hướng đi học nghề may với mong muốn có một nghề ổn định để nuôi sống bản thân, không thành gánh nặng cho gia đình.

bong hoa tat nguyen vuot kho
Chị Khuất Thị Thao đang làm việc tại hiệu may của mình.

Cũng từ đó, coi như chị có cơ duyên với nghề, những ngày đầu đến với nghề may thật không dễ dàng, người bình thường, khỏe mạnh vốn đã cực, với chị mọi thứ lại khó hơn gấp nhiều lần. Từ chuyện cắt may ra sao, vắt sổ thế nào… đã khiến chị không ít lần mỏi mệt. Nhưng nhờ nghị lực và sự quyết tâm, sau bao khó khăn, chị đã học thành nghề và trở về quê nhà mở một hiệu cắt may.

Nhớ đến những ngày đầu mở hiệu, chị kể, chị chủ yếu cắt may quần áo cho bạn bè và gia đình. Dần dà, khi có tay nghề, có tiếng, mọi người đến đặt may ngày càng nhiều hơn. Một phần từ năng lực bản thân, phần được mọi người ưu ái giúp đỡ, chị không chỉ nuôi sống được bản thân mà còn có thể kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình.

Câu chuyện người phụ nữ tật nguyền vượt khó không chỉ dừng lại ở đó, từ hoàn cảnh bản thân, chị cũng đồng cảm và thấu hiểu với những người khuyết tật khác. Vì vậy, chị đã nhiệt tình giúp đỡ những người kém may mắn như mình vượt qua mặc cảm để cùng vươn lên ổn định cuộc sống.

Chị đã lựa chọn dậy nghề may miễn phí cho nhiều người, những người đến học nghề, đều được chị chỉ bảo tận tình từng đường kim mũi chỉ. Đến nay, chị đã giúp đào tạo nghề cắt may cho hàng chục chị em khuyết tật. Từ nghề ấy, nhiều người đã có việc làm ổn định trong các công ty may mặc hoặc tự mình mở cơ sở, tạo lập cuộc sống.

Không chỉ dừng lại tại đó, chị còn thường xuyên tham gia các hoạt động của Hội Người khuyết tật xã, được mọi người tín nhiệm, chị vào ban chấp hành của Hội. Từ đây, chị cùng Hội đã chung tay tìm kiếm công ăn việc làm cho mọi người, từ công việc may mặc, làm hương cho đến mây tre đan ở các cơ sở tại địa phương và vùng lân cận.

Chứng kiến và nhìn những việc chị đã làm khiến nhiều người cảm thấy nể phục chị, không ai có thể tin rằng, đằng sau thân hình gầy gò, bé nhỏ ấy lại có sự quyết tâm lớn lao và lòng nhân ái đến vậy.

Chị luôn tự nhắn nhủ bản thân, cũng như chia sẻ với những người đồng cảnh ngộ rằng: “Dù ta không được chọn hình hài cho mình, nhưng ta có quyền được chọn con đường đi của mình. Cuộc sống có tốt lên hay không chính là nhờ có sự cố gắng và ý chí của chính bản thân chúng ta”.

Hải Hồng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này