Khi chồng nát rượu!

22:10 | 28/02/2017
Thực sự là buồn khi có một ông chồng nát rượu. Bình thường, chồng mình được bạn bè, đồng nghiệp, gia đình đánh giá là người hiền lành, chịu thương chịu khó, biết điều, yêu vợ quý con.... nói chung là không có 1 điểm gì để có thể chê được. 
khi chong nat ruou Trượt trong cơn mưa trái mùa
khi chong nat ruou Thu đâu dồn cả một ngày...
khi chong nat ruou Em phải làm sao đây?

Và đến bây giờ, 4 năm sống với nhau, tôi vẫn thấy chồng mình là một người như thế, ngoại trừ những lúc...... rượu vào. Thú vui của chồng tôi là nhậu nhẹt. Ngày nào cũng phải uống, không bia thì rượu, không uống ở ngoài quán thì uống ở nhà, có ngày 2 lần uống. Tôi có góp ý thì anh ấy nói rằng: "Đàn ông thì có mấy thú vui là: Rượu bia, cờ bạc, gái gú. Anh không cờ bạc, gái gú thì cũng phải để anh giao lưu bạn bè chứ". Vì thế tôi hoàn toàn không thể tỏ thái độ nặng nề mỗi lần chồng đi nhậu về.

khi chong nat ruou
Ảnh minh họa.

Một trong số những lần say đó anh đã chửi bới, mạt sát tôi và còn định đánh tôi nữa. Tôi chỉ biết khóc thôi vì tôi nghĩ "mình nhịn được chút nào hay chút đó, cho đỡ ầm nhà lên" tôi ở tập thể, vì thế rất sợ hàng xóm biết, vì trong mắt hàng xóm thì gia đình nhà tôi là gia đình trí thức, hiểu biết và chồng tôi là người rất hiền lành. Sau mỗi lần như vậy anh đều nhắn tin hoặc trực tiếp xin lỗi tôi kèm theo câu: "Hôm qua anh say quá, nói linh tinh, em đừng để bụng". Chồng nói thế rồi thì cũng thôi chứ giận mãi làm sao được. Hôm qua là đỉnh điểm. Chồng tôi mời các bạn của anh ấy về nhà ăn cơm. Ăn thì ít nhưng uống thì nhiều, thời gian ăn uống chỉ có 2h đồng hồ thôi nhưng anh thì đã quá say rồi. Mọi người về hết thì có 1 anh bạn của anh (ở gần nhà tôi) đến. Anh bạn này là bạn cùng cơ quan với chồng tôi, và cực kỳ thân thiết với gia đình nhà tôi. Chồng tôi đã chửi anh bạn rất nhiều, rất tục tĩu, bẩn thỉu. Tôi nghe mà không thể chấp nhận được. Tôi đã bảo anh bạn kia về, và tỏ thái độ không vừa lòng với kiểu chửi bậy của chồng. Chỉ có thế thôi mà chồng tôi đã lao vào tôi, sấn sổ vào mặt tôi, chì chiết tôi: "Tại sao em lại bênh nó, tại sao, em yêu nó à, tại sao em lại thích đặt tên con giống tên nó...." Anh đã chửi tôi rất nhiều, toàn chửi bậy thôi. Mà tôi đang mang bầu đứa thứ 2 đến hết tháng thứ 5 rồi. Tôi không nói câu nào, chỉ biết khóc thôi. Trong lúc chửi, anh đã tát tôi, rồi dí đầu tôi xuống. Tôi không thể tả hết được nỗi nhục nhã đau đớn mà chồng đã gây ra cho tôi. Phải nói thêm rằng hồi tôi mới có bầu, biết là con trai, tôi đã nói với chồng tôi thích đặt tên con có chữ "Khánh" (cũng là tên đệm của anh bạn kia). Nhưng nói thật, tôi không hề để ý đến anh bạn kia có tên đệm là chữ Khánh, mà tôi vốn thích tên ấy, tôi đã từng bảo nếu đẻ con gái thì tôi đặt là Khánh An, Khánh Dung... còn con trai thì cứ theo như tên thằng bé lớn và tên bố mà đặt. Thế mà anh đay nghiến tôi rằng tại sao tôi lại thích đặt tên con có chữ Khánh? Tôi không thể nói được câu nào, chỉ biết dọn dẹp nhà cửa rồi đi ngủ. Sáng nay tôi ngủ thì anh đã đưa con đi học và đi làm. Anh nhắn tin cho tôi xin lỗi, nội dung cũng y như những lần trước, cũng là anh say quá, anh không biết gì, nói linh tinh. Tôi không trả lời. Giờ đây tôi vẫn đang ngồi ở cơ quan, tôi không muốn về nhà nữa, không muốn phải đối mặt với chồng nữa. Tôi nghĩ rằng chồng tôi đang đi vào con đường "nát rượu" mà không biết phải làm thế nào? Mọi người cho tôi lời khuyên với. Tôi thấy chán nản vô cùng.

B.Linh (ST)

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này