![]() | 6 chợ hoa Xuân nức tiếng Hà Thành |
![]() | Hoài niệm về những gói hoa Tết |
![]() |
Ảnh minh họa từ internet. |
Phong cảnh thiên nhiên đẹp như trong truyện cổ tích ấy không hề xa lạ mà chính là cảnh sắc tại Mộc Châu (Sơn La). Vào thời khắc mùa xuân, khi đến Mộc Châu bạn sẽ thấy từng chùm hoa như ríu rít gọi nhau về để bung ra cả cây một màu trắng muốt. Đứng giữa rừng mơ một ngày nắng xuân ngỡ như mình đang ở một thế giới khác.
Sau những ngày đông giá rét, mùa xuân đến với cao nguyên Mộc Châu được bao phủ bởi màu trắng tinh khiết của hoa mơ, hoa mận. Mộc Châu bước vào mùa hoa mận nở rộ đẹp nhất trong năm, mận sẽ nở và kéo dài trong vòng 2 - 3 tuần. Vào dịp này các bạn có thể lên Mộc Châu để được hoà mình vào cánh rừng bạt ngàn hoa mận trắng, cũng vừa đúng vào dịp đầu năm dịp tết người Mông sẽ có thêm nhiều không gian lễ hội văn hoá phong phú Cũng giống như hoa mận, hoa mơ khi đã nở là nở ồ ạt, từng chùm hoa hẹn nhau bung nở cùng lúc trắng muốt cả một rừng cây.
Các cánh hoa khi bung ra trắng tinh khôi nhưng tròn đều chứ không thuôn dài như mận, đài hoa phơn phớt đỏ. Nếu nhìn từ xa, những quả đồi trắng muốt pha sắc xanh non là đồi mận, còn những quả đồi trắng nhưng hơi nhuốm màu đỏ mới chính là đồi hoa mơ.
Đứng giữa rừng mơ ngày xuân, hoa trắng như phủ một lớp tuyết mỏng trên những thân cây khẳng khiu, xù xì, ngỡ như đang lạc vào thế giới thần tiên nào đó.
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/ve-noi-hoa-no-trang-troi-de-tan-huong-khong-khi-xuan-48070.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này