Ấm áp những tấm lòng thiện nguyện

09:20 | 17/12/2016
Những ngày cuối năm, Hà Nội lại trở lạnh. Cái lạnh khiến ai cũng muốn trở về nhà, ngay sau một ngày làm việc vất vả.
am ap nhung tam long thien nguyen Có một Quỳnh Giao qua hành trình thiện nguyện
am ap nhung tam long thien nguyen Kết nối những mảnh đời yêu thương

Song cũng vào thời điểm thành phố lên đèn, một số cá nhân, nhóm thiện nguyện lặng lẽ tìm đến những người vô gia cư, trao cho họ nắm xôi, chiếc bánh, suất cơm, chiếc áo…, giúp họ thêm ấm lòng.

Ở Hà Nội, nhiều người trẻ đã khá quen thuộc với những nhóm từ thiện như Ấm, Chung tay cộng đồng, Chia sẻ yêu thương hay Câu lạc bộ (CLB) Nhân Ái, Thiện Tâm… Đặc điểm chung của các nhóm hay CLB từ thiện là các thành viên tham gia thiện nguyện đều còn rất trẻ. Họ hầu hết là những học sinh, sinh viên, người độc thân có sức trẻ, nhiệt huyết, lòng nhân hậu, muốn đóng góp công sức bé nhỏ của mình cho cộng đồng.

am ap nhung tam long thien nguyen
Nhiều cá nhân đã coi việc thiện nguyện như trách nhiệm của mình (ảnh trên trang nhóm từ thiện).

Ví như, nhóm từ thiện Ấm được hình thành từ ý tưởng thiện nguyện của bạn Nguyễn Hoàng Thảo, mong muốn đem tình cảm vật chất “sưởi ấm” cho những người vô gia cư. Hành động đẹp của Thảo đã lan tỏa được tới nhiều bạn trẻ, sau 4 năm, nhóm đã có 25 thành viên chính thức, hoạt động từ thiện “chuyên nghiệp” cùng nhiều cộng tác viên. Mỗi tối, nhóm tổ chức đem xôi, cháo, bánh, quần áo ấm đến cho những trẻ em, người già, người vô gia cư ở các gầm cầu, góc chợ, vỉa hè trên địa bàn Hà Nội. Một số nhóm khác như Chung tay chia sẻ, Nhân Ái, Thiện Tâm…, ngoài việc phát suất ăn, trao áo ấm, họ còn kêu gọi cộng đồng mạng chung tay gây quỹ, phát quà cho trẻ em, người già cô đơn, khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo tại các bệnh viện.

Bên cạnh những nhóm tình nguyện, CLB từ thiện, còn có nhiều cá nhân coi việc thiện nguyện, chia sẻ, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn như trách nhiệm của mình. Cụ Giang (85 tuổi, ở Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội), mỗi tháng, sau kỳ lĩnh lương, cụ đều trích ra một khoản, lúc thì mua mấy yến đường vài cân chanh, chia thành nhiều suất nhỏ đến Bệnh viện Ung bướu tặng các bệnh nhân; khi thì mua vài tạ gạo, mấy chục thùng mì tôm đi phân phát cho người nghèo. Gần đây, khi trời chuyển lạnh, cụ lại mua áo, khăn tặng cho người nghèo.

Nhiều người trẻ đã bật khóc, khi biết có những người già cô đơn, mấy chục năm không được ăn một bát phở; những em bé sinh ra đã thiếu cha mẹ, lang bạt, sống nhờ vào tình thương của cộng đồng. Những người trẻ đã biết tự soi vào những cuộc sống, những hoàn cảnh thương tâm để thay đổi bản thân. Những việc làm của họ, dù không giúp thay đổi số phận ngay cho những người bất hạnh, nhưng hành động nhân văn đó phần nào đã sưởi ấm cuộc sống tinh thần, là động lực để với những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Nguyễn Hạnh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này