Ngày 20/10 với hàng triệu phụ nữ Việt Nam là ngày họ phải được thảnh thơi, nhiều chị em nhận được những bó hoa, những món quà hay lời chúc từ các đấng “mày râu” trao tặng. Nhưng không phải phụ nữ nào cũng vậy, trong dòng chảy tấp nập của cuộc sống, nhiều phụ nữ thậm chí một lời chúc còn quá xa xỉ với họ trong ngày này.
Một nhóm chị em làm cửu vạn ở chợ đầu mối Long Biên vui vẻ cười đùa: “20/10 là ngày nào chúng tớ chả biết, mà ngày ấy cũng chỉ dành cho các cô nhà giàu, các chị làm ở văn phòng thôi”. Các chị lại khúc khích cười nghiêng ngả với những ánh nhìn hiện lên nỗi buồn vời vợi…
Giữa Hà Nội náo nhiệt, nhiều phụ nữ vẫn lam lũ kiếm sống trên đường phố mỗi ngày. Chúng ta thường bắt gặp bóng dáng các mẹ, các chị dưới tấm nón lá với gánh hàng rong. Họ là những người phụ nữ thôn quê, quanh năm tần tảo, bám trụ đường phố để có nguồn thu nhập lo cho gia đình. Cuộc mưu sinh vất vả ấy khiến họ không có thời gian, trí lực và cũng không cho phép mình nghĩ đến những mơ ước, dù nhỏ nhất. Với họ niềm vui chính là kiếm được miếng cơm manh áo, những đồng lẻ để lo cho gia đình.
Những người mẹ, người chị rất đáng tôn vinh ấy chưa một lần có quà trong ngày “Phụ nữ Việt Nam” hàng năm. Nhưng trên môi họ vẫn luôn nở những nụ cười.
Trong ngày 20/10 năm nay, Phóng viên báo Lao động Thủ đô đã ghi lại những hình ảnh vất vả này mà nếu bước chân ra phố chúng ta dễ dàng bắt gặp.
 |
Người phụ nữ đi bán hoa để mưu sinh |
 |
Người phụ nữ làm nghề cửu vạn ở chợ đầu mối Long Biên |
 |
Người phụ nữ bán bánh mì ở chợ đầu mối Long Biên |
 |
Những gánh hàng rong ruổi trên các tuyến phố ở Hà Nội để mưu sinh |
 |
Chị Lê Thị Hạnh ở Phú Thọ xuống Hà Nội mưu sinh bằng gánh hàng rong |
 |
Bà Phạm Thị Bằng ở Phú Xuyên bán trứng vịt lộn hàng ngày gần cổng bệnh viện 108 |
 |
Người phụ nữ ở Điện Biên xuống Hà Nội làm nghề phu hồ |
 |
Làm việc liên tục 17h, những người phụ nữ ở Hà Nam lên Hà Nội làm cửu vạn ở chợ đầu mối Long Biên tranh thủ nghỉ giải lao để lại tiếp tục làm việc |
 |
Người phụ nữ từ Thanh Hóa ra Hà Nội mưu sinh với "cửa hàng tạp hóa" di động trên vai |
 |
Chị Nguyễn Thị Bưởi ở Hưng yên lên Hà Nội bán hoa quả |
 |
Bà cụ mưu sinh bằng nghề thu gom phế liệu |
Nguyễn Công