Nhức nhối văn hóa lựa chọn đồ ở siêu thị

13:41 | 15/09/2016
Siêu thị hay trung tâm thương mại là các môi trường mua sắm hiện đại và tiện lợi. Tuy nhiên, thực tế, tại đây vẫn diễn ra nhiều hành vi kém văn minh.
nhuc nhoi van hoa lua chon do o sieu thi Đừng bỏ qua chợ truyền thống
nhuc nhoi van hoa lua chon do o sieu thi Tránh tình trạng việc ai nấy làm

Đó là một bộ phận “người tiêu dùng thông thái” đi siêu thị vận dụng hết kinh nghiệm của mình có để chọn đồ ngon mà không biết đó là những hành động xấu xí, “lệch chuẩn”, ảnh hưởng đến người bán và người mua sau.

Các siêu thị lớn như Big C, Metro… vào dịp cuối tuần là thời điểm thu hút lượng khách đến vui chơi và mua sắm khá đông. Tại đây bày bán rất nhiều loại hàng hóa, đặc biệt là thức ăn. Mọi người đều được tự do ra vào, không cần phải để túi xách ở tủ gửi đồ như các siêu thị khác. Khách hàng chỉ cần chọn mua, thanh toán và ung dung ra cửa.

nhuc nhoi van hoa lua chon do o sieu thi
Mỗi người nên ý thức và trách nhiệm hơn đối với mỗi hành động lựa chọn của mình để thực sự trở thành người tiêu dùng thông thái và văn minh. Ảnh minh họa

Chính vì dễ dàng như vậy, không ít người đến quầy thức ăn lựa chọn xong, ra thẳng bàn ăn để dùng mà không thanh toán. Nhiều người nhìn thấy rõ việc này đã không khỏi ngao ngán, cũng như khi phải chứng kiến các hành vi phản cảm của người tiêu dùng Việt như: Nếm thử bánh, kẹo, bới tung đống rau để chọn những cọng ngon nhất, bấm móng tay vào ổi để biết quả chín/quả xanh, thậm chí mở nắp hộp sữa tươi để ngửi thử,... Trong khi đó, nhân viên bán hàng quá ít, cộng với lượng khách quá đông, nên việc kiểm soát gần như là không thể.

Mới đây, trên mạng xã hội, những chia sẻ thật lòng với tư cách là một người tiêu dùng của một tài khoản mang tên Mẹ Xu Sim đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng mạng, bởi rất nhiều người có cùng bức xúc, nhưng ít ai dám nói ra sự thật về “văn hóa đi siêu thị” của một số bộ phận người dân.

Chị bức xúc kể: “Nhiều người còn lấy móng tay bấm vào trái ổi. Nhìn vết móng tay cong cong, tôi thấy cả một trời tuổi thơ chân quê của mình ùa về. Ngày xưa ăn ổi là đi hái trên cây trực tiếp, tụi tôi hay bấm móng tay vào để biết trái nào chín mềm, trái nào còn xanh. Đó là ổi trong vườn nhà, và đó là trẻ con. Còn bây giờ, 30-40 tuổi đi siêu thị mà cũng bấm móng tay vào là sao? Là chơi ác!”.

Trên thực tế, những hành động trên thường diễn ra ở hầu hết các siêu thị. Song, đa phần những người chứng kiến đều tặc lưỡi cho qua, vì nghĩ “họ làm vậy kệ họ, không ảnh hưởng gì đến mình”. Thế nên, hành động xấu xí khi đi siêu thị của những “người tiêu dùng thông thái” vẫn cứ tiếp diễn và ngày càng phổ biến hơn.

Ai cũng hiểu khi tham gia sử dụng một dịch vụ nào thì lựa chọn là quyền của người mua, nhưng lựa chọn nhẹ tay để người mua sau không phải ăn rau, củ quả do bạn làm dập, là văn hóa. Phải chăng, mỗi người nên ý thức và trách nhiệm hơn với mỗi hành động lựa chọn của mình để thành người tiêu dùng thông thái và văn minh thực sự.

Khánh Linh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này