Ấm áp nghĩa tình trung thu “Bố ở đảo xa, con ở nhà có bạn”

15:44 | 09/09/2016
Tối qua (8.9), tại TP.Hải Phòng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tổ chức chương trình vui Tết Trung với chủ đề “Bố ở đảo xa, con ở nhà có bạn”.
hao huc don trung thu bo o dao xa con o nha co ban Hà Nội có thêm đường Trường Sa và Hoàng Sa
hao huc don trung thu bo o dao xa con o nha co ban Rưng rưng lễ tưởng niệm trên biển Trường Sa
hao huc don trung thu bo o dao xa con o nha co ban Thư gửi con từ Trường Sa
hao huc don trung thu bo o dao xa con o nha co ban
Chuẩn đô đốc Phạm Văn Sơn – Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân tặng quà trung thu cho con cán bộ, chiến sĩ hải quân

“Bố ở đảo xa, con ở nhà có bạn” là ý tưởng của Câu Lạc bộ (CLB) Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương, được khởi động từ tháng 6.2016 với chương trình tổ chức vui Tết thiếu nhi 1.6 cho 1.600 trẻ em tại Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101, Vùng 4 Hải quân.

Dịp này, chương trình tiếp tục mang Tết Trung thu ý nghĩa đến với hơn 540 cháu là con các cán bộ, chiến sĩ hải quân đang làm nhiệm vụ ở các vùng biển, đảo thuộc Quân chủng Hải quân tại TP.Hải Phòng.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Chủ nhiệm CLB cho biết: Với những món quà vật chất và tinh thần, chương trình mong muốn lan tỏa tình yêu thương giữa đất liền với biển đảo, vì tình yêu thiêng liêng Tổ quốc, tình yêu với biển đảo quê hương.

Tại chương trình, hơn 20 nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú và các nghệ sĩ trẻ thuộc Nhà hát Kịch Việt Nam đã cống hiến cho các con đêm trung thu rộn rã tiếng cười và háo hức qua món quà tinh thần quý giá - vở diễn “Đám cưới con gái chuột”.

hao huc don trung thu bo o dao xa con o nha co ban
Vở kịch "Đám cưới con gái chuột" khiến các khán giả nhí rất háo hức

Nghệ sĩ Hồ Liên - Nhà hát kịch Việt Nam chia sẻ: Thực sự hôm nay tối rất xúc động vì mình đã đem đến cho các con món quà trung thu ý nghĩa. Với suy nghĩ là mình phải làm cái gì đó cho những người lính vẫn đang ngày đêm canh gác, giữ gìn biển đảo, chúng tôi chăm sóc hậu phương của họ, mang tới niềm vui cho các cháu qua việc tổ chức cho các con đêm trung thu mà đáng ra là những người bố, người cha sẽ phải ở nhà tổ chức trung thu cho các con. Nhưng vì nhiệm vụ, các anh đã xa nhà, không làm được điều đó, nên những người nghệ sĩ như chúng tôi đem niềm vui ấm ấp, món quà tinh thần đó đến với tất cả các con.

hao huc don trung thu bo o dao xa con o nha co ban
Chiếc đèn lồng của Trung úy Nguyễn Viết Tưởng gửi từ đảo Đá Lớn - quần đảo Trường Sa về cho hai con trai Khôi Nguyên và Việt Anh

Đặc biệt, tại chương trình, Ban Tổ chức đã mang món quà trung thu rất ý nghĩa và xúc động tới gia đình chị Đỗ Thị Thơm (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) có chồng là Trung úy Nguyễn Viết Tưởng hiện đang công tác tại đảo Đá Lớn - quần đảo Trường Sa. Mong muốn mang đến cho hai cậu con trai là Khôi Nguyên và Việt Anh một Tết trung thu ấm áp tình yêu thương, qua nhiều phương tiện khác nhau, từ đảo xa, Trung úy Nguyễn Viết Tưởng đã làm và gửi về tặng hai con chiếc đèn lồng.

Đón nhận món quà bất ngờ từ chương trình, chị Thơm xúc động: “Tôi không biết nói gì hơn là xin cảm ơn Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương đã cho mẹ con tôi món quà ý nghĩa nhân dịp Tết trung thu. Qua chương trình, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến đồng đội của chồng tôi đang công tác nơi đảo xa. Chúc các anh luôn chắc tay súng, vững tin bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo của quê hương. Chúng tôi luôn là hậu phương vững chãi của các anh”.

hao huc don trung thu bo o dao xa con o nha co ban
Ban Tổ chức tới thăm gia đình anh Nguyễn Hồng Quân đang công tác ở đảo Trường Sa Lớn

Trong khuôn khổ chương trình “Bố ở đảo xa, con ở nhà có bạn”, đoàn công tác của CLB Tuổi trẻ Vì biển đảo quê hương đã đến thăm, tặng quà trung thu cho con trai anh Nguyễn Hồng Quân (Tiểu đoàn 881, Lữ đoàn 131) hiện đang công tác tại đảo Trường Sa Lớn. Ngôi nhà nhỏ ở xã An Hồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng bấy lâu nay vắng cha, nhưng chị Lê Hồng Yến- vợ anh Quân - vẫn khắc phục khó khăn, chăm sóc hai con trai là Nguyễn Nhật Nam và Nguyễn Nhật Linh khôn lớn, học hành tiến bộ.

“Như bao người vợ khác có chồng công tác nơi đảo xa, tôi vừa đi làm, vừa lo việc nhà, vừa chăm sóc các con để anh ấy yên tâm công tác. Ở nhà, tuy thiếu vắng sự quan tâm của người chồng, người cha, nhưng mẹ con tôi luôn nhận được sự quan tâm từ đơn vị, động viên từ cộng đồng qua những món quà nhỏ. Đây chính là điểm tựa, là động lực tinh thần để mẹ con tôi luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống”, chị Yến chia sẻ.

hao huc don trung thu bo o dao xa con o nha co ban
Thăm, tặng quà trung thu động viên vợ con liệt sĩ Nguyễn Bá Thế

Nhân dịp này, Ban Tổ chức chương trình đã tới thăm và trao quà trung thu động viên vợ con của liệt sĩ không quân Nguyễn Bá Thế - chiến sĩ đã hy sinh trong vụ tai nạn máy bay CASA 212.

Tại chương trình vui Tết Trung thu “Bố ở đảo xa, con ở nhà có bạn”, Ban Tổ chức chương trình đã trao 540 phần quà gồm sữa, bánh kẹo, đồ chơi, vở viết... và 50 suất học bổng (trị giá 500.000 đồng/suất) tới các cháu thiếu nhi. Những suất quà trên do Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Văn phòng Chính phủ, Công ty Giấy Hải Tiến, TCty Xây dựng Công trình giao thông 4, TCty Điện lực dầu khí, NXB Giáo dục Việt Nam, Công ty An Phát, Tạp chí Cầu Vồng... gửi tặng các con.

L.N

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này