Bão lô đề “càn quét” đời sống sinh viên

10:48 | 23/08/2016
Hiện cơn bão lô đề không chỉ dừng chân ở những người đi làm mà còn len lỏi vào tầng lớp thanh thiếu niên, trong đó có không ít là các bạn sinh viên đang theo học ở các trường đại học - cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.
tin nhap 20160823091739 Triệt phá đường dây cá độ bóng đá, lô đề
tin nhap 20160823091739 Ngăn chặn nạn lô đề trong công nhân

Muốn có tiền mà không phải lao động

Tan tầm, tại một quán nước gần cụm Đại học Quốc gia Hà Nội, không khó khăn gì để bắt gặp cảnh những nhóm sinh viên ngồi túm năm tụm ba trên tay cầm những tờ tích kê ghi hàng loạt những con số rồi cùng bàn luận rôm rả. Ngồi bàn kế bên, tôi thấy mấy bạn sinh viên nam xôn xao với nhau: “Hôm qua ông hàng xóm cạnh nhà mất vì ốm, mới có 33, đang định đánh 33 mà trong ví còn có 50.000 đồng để ăn trưa nên không đánh. Thế mà tối qua về 33 thật, tiếc đứt ruột, ngon thì hôm nay có phải có vài củ không”.

Rồi cả nhóm lại bàn tán, phân tích về những giấc mơ này, sự việc kia, để móc nối “chiêm nghiệm” ra số đề. Chị chủ quán nước cho biết: “Chúng nó ở đây chơi suốt, thi thoảng không có tiền tôi vẫn cho nợ. Khi nào chúng nó trúng, chúng nó lại nhớ đến mình mà kéo ra quán mình”. Dứt lời, một thanh niên từ đâu bước lại gần, nói với chị bán nước: “Ghi cho em 1 triệu đồng tiền đề con 21, 100 điểm lô con 27, với lại trả tiền nợ hôm trước là 5 lít (500.000 đồng)”. Vừa nói, bạn trẻ này vừa móc ví đưa cho chị chủ quán những đồng 200 nghìn mới cứng.

tin nhap 20160823091739
Ảnh minh họa.

Nhiều bạn sinh viên mặt búng ra sữa chỉ đang sống bằng nguồn trợ cấp của bố mẹ mà đã đầu tư một số tiền không nhỏ vào việc chơi lô chơi đề, khiến nhiều người không khỏi ái ngại. Khi được hỏi về việc chơi để, Phạm Duy Đạt - sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội cho biết : “Em chơi ít mà, mỗi ngày em chỉ chơi 50 đến 100 nghìn thôi. Hên xui, ngày nào em cũng chơi, sẽ có ngày trúng”. Đối với những sinh viên “chơi ít” như Đạt thì ngày cũng phải ghi tầm một, hai điểm lô. Trong khi, mỗi điểm lô là 23 nghìn đồng. Còn chơi nhiều thì không xác định. Một khi đã dính vào số má thì ai cũng như ai, đều rất khó có thể dứt ra. Bạn Nguyễn Lương Bằng (SN 1994) chia sẻ : “Mình thích chơi món này lắm, được đoán rồi trúng làm mình hả hê. Hôm nọ mình đi trên đường, gặp đám ma, người ta giải tiền âm phủ, một tờ bay đến chỗ mình, mình thấy seri đẹp quá, lấy liền hai số cuối là 09. Lúc đánh, mình lộn ngược lại là 06, hôm đó, đề về 06 thật. Mình mừng lắm”.

Hệ lụy được báo trước

Cho rằng việc làm giàu bằng những con số là cách ngắn nhất và nhanh nhất, nên không ít sinh viên đã bỏ thời gian và tiền bạc đầu tư cho “lĩnh vực” này. Đến khi dấn thân quá sâu vào và không dứt được ra thì mới nhận ra hậu quả mà mình để lại. Nợ nần chồng chất, những con số vay lãi để chơi đề cứ thế tăng lên từng ngày, Thậm chí không đủ sức trang trải, phải bán nhà, bán xe để trả nợ. Nếu không, sẽ bị xã hội đen đến uy hiếp hay gửi đơn từ về trường, dẫn đến việc bị đuổi học. Khi mà những con thiêu thân luôn đắm mình trong khát vọng giàu sang không chính đáng, không lao động, thì chỉ có thể là việc làm phi pháp. Càng dấn thân vào tệ nạn này, đồng nghĩa với việc sinh viên đang tự hủy hoại cuộc đời, tương lai của chính mình.

Và cứ theo guồng quay đó, sinh viên xoáy sâu vào lô đề. Trúng rồi trượt, trượt rồi trúng. Sau đó cố gắng gỡ gạc rồi kết quả là không tìm thấy đường về. Dẫn đến đường cùng không ít sinh viên trở thành con nợ rồi đam ra trộm, cướp. Chính vì vậy, mỗi sinh viên cần ý thức được những hậu quả nghiêm trọng từ việc chơi lô chơi đề để tránh xa con đường tội lỗi này. Không để sự việc đã rồi, lúc đấy có hối hận cũng không kịp.

Chuyện của Trần Bảo Khánh (ĐH Quốc gia Hà Nội) - một sinh viên hiền lành, chịu khó từ dưới quê lên Hà Nội học - là một ví dụ. Thi đỗ vào trường với số điểm khá cao, năm nào cũng nhận được học bổng. Từ năm thứ 3 đại học, do một lần được bạn rủ rê chơi lô đề nên từ đó, Khánh đã ham với trò thử sức với vận may này. Từ đó, Khánh không dứt ra được và cứ mải mê chơi. Theo lời kể của bạn bè cùng lớp, cứ tan học là Khánh chạy ra quán nước với mấy ông bạn. Có hôm, Khánh còn bỏ học để xuống tận Đông Anh để “làm việc bí mật”.

Khoảng thời gian đó, Khánh ít lên lớp hơn, việc học cũng bị xao nhãng. Lên lớp thì Khánh chỉ ngồi mải mê lẩm bẩm, tính toán những con số. Sau một thời gian thấy vắng Khánh trên lớp, bỗng dưng cô giáo chủ nhiệm thông báo Khánh có khả năng bị đuổi học vì số nợ lên đến 500.000 triệu đồng. Nhà trường đã gửi giấy báo về quê cho gia đình Khánh. Lúc này, bố mẹ Khánh mới bàng hoàng hay tin con mình ôm cục nợ lớn vì ham hố lô đề. Cũng chỉ bởi ham mê lô đề mà Nguyễn Văn Cường, 23 tuổi (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã phải nhập viện vì bị đánh. Vì vay tiền một người bạn đề, lúc đầu trúng 60 triệu, Cường thay điện thoại, rủ bạn bè đi ăn uống, nhưng quên mất trả nợ bạn. Đằng nào cũng vay, nên Cường vay thêm bạn để chơi. Cho rằng sẽ may mắn như lần trước, nên Cường chơi mạnh tay hơn. Đến lúc không trúng, Cường không có tiền trả bạn, nên mâu thuẫn xảy ra giữa hai người. Cường bị người ta đánh cho đến mức phải nhập viện.

Và cứ theo guồng quay đó, sinh viên xoáy sâu vào lô đề. Trúng rồi trượt, trượt rồi trúng. Sau đó cố gắng gỡ gạc rồi kết quả là vẫn trắng tay. Dẫn đến đường cùng, không ít sinh viên trở thành con nợ rồi đâm ra trộm, cướp. Chính vì vậy, mỗi sinh viên cần ý thức được những hậu quả nghiêm trọng từ việc chơi lô chơi đề để tránh xa con đường tội lỗi này. Không để sự việc đã rồi, lúc đấy có hối hận cũng không kịp.

Mai Hương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này