Thái quá chẳng sai!

09:50 | 11/08/2016
Cái đẹp sao mà phức tạp quá vậy? Bác tính, muốn đẹp thì phải chăm chút, phải đầu tư, phải rất nhiều thứ, vậy sao không phức tạp được?
thai qua chang sai Hơn nửa tỉ và 1%
thai qua chang sai Không biết…

- Là tớ muốn nói cái phức tạp từ mấy cái cuộc thi người đẹp ấy.

- À, em hiểu rồi. Bác lại muốn bàn về việc “nghi án” lộ câu hỏi ứng xử của cuộc thi hoa hậu bản sắc Việt chứ gì?

- Thì đó. Nhưng tớ chả tin có chuyện lộ đề, vì lộ mà trả lời như thế thì cũng lạ.

thai qua chang sai

- Lạ gì bác, từ xưa đến nay đã có cuộc thi người đẹp nào của ta được nghe cái trả lời ứng xử “trí tuệ” một tí đâu.

- Vậy theo chú, cho dù có lộ đề, các người đẹp của ta cũng chỉ trả lời được thế thôi à? Vậy nếu không lộ thì thực sự thảm họa nhỉ.

-Có gì mà thảm họa, bác chỉ được cái to tát mọi chuyện. Thảm họa gì mà cứ thảm họa mãi thế, chuyện “thường ngày ở huyện” rồi.

-Mà đúng như chú nói thật. Chuyện phức tạp ở các cuộc thi người đẹp đã trở nên “phình phường” như sự tất yếu của cuộc sống.

-Chẳng tất yếu cũng chẳng phải hiếm. Vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu VN năm 2016, chưa kết thúc đã ối chuyện.

-Chuyện cái cô thí sinh “tố” bị ép rời cuộc chơi chứ gì?

-Vâng, do mấy cái răng giả đó bác…

-Răng có từ bao giờ?

-Từ trước khi dự thi, do nghe đâu vấp phải cái tai nạn gì đó.

-Vậy cũng phức tạp thật. Bị trước khi đi thi, sao khám nhân trắc, rồi vòng sơ tuyển không phát hiện ra, mà đến chung kết mới “ép” rời cuộc chơi?

-Cũng cuộc thi này lại có chuyện một thí sinh nữa bị “tố” thi chui.

-Lại có chuyện đó nữa à?

-Vâng, đâu như cô này trước đây 2 năm có tham gia một cuộc thi người đẹp tại Nhật.

-Cũng do sơ tuyển không chặt, quy chế không rõ ràng, để khi thí sinh gần với được vương miện mới xử lý, nên mới rình rang.

-Nói thật với bác, tuy còn trẻ, mà em là em chả ưa mấy vụ người đẹp này. Vừa rồi vô tình mở tivi em được xem cái chương trình luyện tập người mẫu gì đó, thật phát hoảng.

-Mê người đẹp như chú mà phát hoảng, chắc không phải chuyện vừa.

-Hoảng thật chứ bác, tập làm người mẫu, mà sao người ta lại huấn luyện thí sinh làm sao để gợi tình với đàn ông.

-Thế thì nguy thật.

-Nguy hơn là, người ta cho thí sinh làm mẫu cái liếc mắt, cái ve vuốt, thậm chí cả nhẩy tót vào lòng đàn ông.

-Đúng là botay.com. Loạn, loạn quá!

-Mà nói thật, sau mỗi cuộc thi, em chả thấy các người đẹp tác động tốt tới xã hội, rặt những thị phi bán tín bán nghi, nên em là em mất lòng tin.

-Quả là thế thật, nhưng nghĩ như chú cũng có chút thái quá. Nghe đâu cô hoa hậu bản sắc Việt vừa rồi được đánh giá cao và gửi gắm nhiều hy vọng lắm.

-Hy vọng là, cái hy vọng này không như cái hy vọng vào anh cử tạ mà anh em mình vừa bàn hôm qua bác nhể?

-Tớ nói chú thái quá chẳng sai!

Thiện Tâm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này