Phòng chống báo lực gia đình: Xin đừng vô cảm

10:23 | 09/08/2016
Thời gian qua, các vụ bạo lực gia đình (BLGĐ) có dấu hiệu gia tăng. Điều đáng nói, nhiều vụ việc đau lòng xảy ra cho thấy sự thờ ơ, vô cảm của các cấp chính quyền địa phương.
phong chong bao luc gia dinh xin chinh quyen dung vo cam Phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình: Dư luận đồng tình
phong chong bao luc gia dinh xin chinh quyen dung vo cam Phương pháp mới đẩy lùi bạo lực gia đình
phong chong bao luc gia dinh xin chinh quyen dung vo cam Đàn ông có thể ngăn chặn bạo lực gia đình

Những vụ việc đau lòng

Hơn 13 năm bị chồng bạo hành, trên thân thể chị Nguyễn Thị Sơn (SN 1975, quê Quảng Ngãi) in hằn rất sâu dấu vết của những trận đòn oan nghiệt. Là nạn nhân của sự tàn bạo đến cùng cực, trong tận cùng nỗi đau, đã có lúc chị Sơn tuyệt vọng trong đơn độc. Chị Sơn đã từng trải qua một lần “đứt gánh”. Đến năm 2000, chị gặp Nguyễn Văn Sinh (người cùng quê) rồi chung sống với nhau như vợ chồng. Hai người cùng làm nghề buôn bán ve chai, thu nhập không cao, nhưng tằn tiện cũng đủ sống qua ngày. Tuy nhiên, hạnh phúc chưa được bao lâu thì Sinh thay đổi, thành con người khác, lười lao động và bắt đầu hành hạ, đánh đập vợ. Đã thế, Sinh còn khiến vợ sợ hãi, tủi nhục ngay cả trong quan hệ tình dục. Khi chị đang mang thai đứa con gái thứ 2, bụng đã to vượt mặt, Sinh đi nhậu về vẫn bắt vợ phải “chiều”. Khi bị từ chối, thì Sinh hùng hổ lao tới lột hết quần áo của vợ để thỏa mãn dục vọng…

phong chong bao luc gia dinh xin chinh quyen dung vo cam
Tranh minh họa.

Suốt những năm chung sống, cô giáo Nguyễn Thị Thúy Hoa - giáo viên trường PTTH Diễn Châu (Nghệ An) - cũng nhiều lần bị chồng đánh đập. Thậm chí, sau khi đã có bản án ly hôn, cô Hoa vẫn bị chồng bạo hành. Tuy nhiên, hành vi của người chồng được cán bộ địa phương cho là “bình thường” và đã làm hết trách nhiệm. Mới đây, cô đã phải vượt gần 300 km từ thị trấn Diễn Châu ra Hà Nội để gửi đơn kêu cứu tới các cơ quan có thẩm quyền. Theo trình bày của chị Hoa, chị và anh Nguyễn Thanh Thủy (SN 1976) nên duyên với nhau vào năm 2008. Vợ chồng chị chỉ thật sự hạnh phúc trong năm đầu tiên. Sau đó, những mâu thuẫn liên tiếp xảy ra. Chị Hoa đã nhiều lần bị anh Thủy đánh đập thậm tệ, cũng nhiều lần phải nhập viện điều trị.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn là năm 2012, chồng chị Hoa gửi đơn ra tòa xin ly hôn. Sau khi được TAND huyện Diễn Châu hòa giải, anh Thủy đã rút đơn, vợ chồng quay về với nhau sống khá hạnh phúc. Nhờ những ngày đó, năm 2013 chị Hoa sinh thêm một bé gái (trước đó, vợ chồng chị đã có một con trai SN 2008). Thêm một đứa con, nhưng tình cảm vừa mới được hàn gắn lại một lần nữa sứt mẻ. Vợ chồng lại cãi vã, lại đánh nhau, chính quyền lại phải vào cuộc và đến ngày 30.12.2015, vợ chồng chị Hoa chính thức được tòa tuyên ly hôn. Ngay sau khi có bản án sơ thẩm, chị Hoa đã làm đơn kháng cáo. Mới đây, trong thời gian chờ phiên tòa phúc thẩm, chị Hoa tiếp tục bị chồng đánh. Nguyên nhân được chị Hoa cho biết là vì liên quan đến tài sản chung.

Chính quyền địa phương có vô cảm?

Theo con số thống kê chưa đầy đủ, 6 tháng đầu năm 2016 đã có hơn 20 phụ nữ, trẻ em thiệt mạng do BLGĐ. Chỉ trong tháng 6 và tháng 7.2016, các vụ án lấy mạng người thân tiếp tục dồn dập với tính tàn độc, sự kinh hoàng ngày càng tăng về cấp độ và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Quyết tâm thoát khỏi cảnh đòn roi, chị Nguyễn Thị Sơn đã rất nhiều lần đưa 2 con đi trốn, nhưng đều bị Sinh tìm thấy rồi bắt về nhà, tiếp tục cuộc sống ở “địa ngục”. Có lẽ, sự bất lực của chị xuất phát từ chính nhận thức bản thân và cả từ sự thiếu trách nhiệm, vô cảm của chính quyền địa phương. Bà Nguyễn Thị Tho, Phó Chi hội Trưởng Phụ nữ khu phố 6 cho biết, bản thân bà cũng trực tiếp can thiệp nhiều lần, báo cho bảo vệ khu phố, công an đã lập hồ sơ một lần, nhưng chị Sơn vẫn bị đánh đập. Sau khi dư luận lên án hành vi bạo hành vợ của Sinh, thì các cơ quan chức năng mới vào cuộc tìm cách xử lý. Mặc dù vậy, đến nay, người chồng vô nhân tính đó đã biệt tăm. Cơ quan chức năng cũng không quyết liệt truy cứu, bởi thương tích của Sinh gây ra cho vợ trong lần bạo hành này chưa đủ mức độ để truy cứu trách nhiệm hình sự…

Về vụ bạo hành mà chị Nguyễn Thị Thúy Hoa đã trình báo, theo ông Nguyễn Thế Anh - Phó công an thị trấn huyện Diễn Châu: Sự việc của gia đình chị Hoa diễn ra nhiều lần, kéo dài trong nhiều năm. Chính quyền thôn đã nhiều lần phải tới nhà giải quyết và lần nào cũng lập biên bản xử lý cũng như nhiều lần phạt hành chính về hành vi của anh Thủy với mức độ khác nhau. “Những lần xuống giải quyết, chúng tôi đều giao trách nhiệm cho từng người, riêng anh Thủy phải cam kết không được tái phạm hành vi đánh vợ, anh Thủy đã hứa, nhưng đâu lại vào đó” - ông Thế Anh cho biết. Được biết, vụ việc anh Thủy hành hung vợ xảy ra cuối tháng 5.2016 đang được cơ quan điều tra làm rõ. Tuy nhiên, nếu kết quả vẫn là cảnh cáo, cam kết… như những lần trước thì chẳng ai dám chắc anh Thủy sẽ không tái phạm. Những vụ bạo hành gia đình đang cho thấy sự thờ ơ, vô cảm của chính quyền địa phương và rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ của các ban, ngành, đoàn thể.

Thanh Hà

Kỳ 2: Luật chưa vào cuộc sống

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này