Nghẹn lòng trước tình mẫu tử Dù biết mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối, nhưng người mẹ vẫn quyết tâm “chiến đấu” với tử thần để mong giữ lại giọt máu của mình. |
Theo các bác sĩ bệnh viện K, mặc dù đã cố gắng kéo dài cuộc sống cho Trâm, luôn động viên Trâm phải kiên cường để chiến đấu với bệnh tật để có sức khỏe chăm con nhưng cuộc sống đã không tồn tại “phép màu” dành cho em. Trâm đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 25, để lại tình yêu thương, sự trân trọng, tiếc nuối của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.
Hình ảnh cuôi cùng khi phóng viên Báo Lao động Thủ đô đến thăm bệnh nhân Đậu Thị Huyền Trâm. |
Trước khi mất, Trâm đã được các bác sĩ Bệnh viện K, Bệnh viện Phụ sản Trung ương thực hiện ước nguyện cuối cùng đó là được gặp và nói chuyện với con trai – bé Gấu. Nhìn thấy con, Trâm như được tiếp thêm nghị lực, dù rất mệt, rất đau nhưng Trâm vẫn có gắng dành chút thời gian quý báu của mình để tâm sự với con. Những lời tâm sự chất chữa của người mẹ bao ngày mong ngóng gặp con đã thỏa ước nguyện.
Câu chuyện Trâm nói chuyện với con rất nhỏ nhưng cũng đủ để bé Gấu nghe thấy lời mẹ dặn. “Không hiểu có một linh cảm nào đó, khi Trâm kết thúc câu chuyện với con trai, bé đã khóc òa” – một bác sĩ bệnh viện Phụ sản Trung ương xúc động kể.
Trang Thu
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/nguoi-me-nhuong-su-song-cho-con-da-qua-doi-40431.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này