Rưng rưng lễ tưởng niệm trên biển Trường Sa

14:03 | 27/07/2016
Sáng nay (27.7), đúng dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, đoàn công tác số 2 của Lữ đoàn 146 Trường Sa - đang trên đường công tác đến các điểm đảo kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu - đã tổ chức buổi lễ xúc động tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên quần đảo Trường Sa.
rung rung le tuong niem tren bien truong sa Cử tri Trường Sa gửi trọn niềm tin qua lá phiếu
rung rung le tuong niem tren bien truong sa Tổng LĐLĐVN khánh thành Bệnh xá đảo Song Tử Tây
rung rung le tuong niem tren bien truong sa Chuyện về những người con của Thủ đô ở Trường Sa

Sáng 27.7, điện thoại hỏi thăm một cán bộ công tác ở Lữ đoàn 146 Trường Sa. Đáp lại sự chờ đợi của tôi là bản nhạc chờ với những lời ca da diết:Mỗi cánh thư về từ đảo xa, Anh thường nói rằng Trường Sa lắm xa xôi. Nơi anh đóng quân là một vùng đảo nhỏ, bên đồng đội yêu thương... Chỉ có loài chim biển, sóng vỗ điệp trùng quanh ghềnh trúc san hô. Trường Sa ơi... bin đảo quê hương. Đôi mắt biên cương vẫn sáng long lanh giữa sóng cuồng bão giật... Đảo quê hương...”.

rung rung le tuong niem tren bien truong sa
Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên quần đảo Trường Sa đã diễn ra trang trọng sáng nay trên biển Trường Sa. Ảnh: B.S

Mãi sau anh gọi lại tôi mới biết, anh đang cùng đoàn công tác thực hiện buổi lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên quần đảo Trường Sa. “Đã nhiều lần tham gia lễ tưởng niệm trên biển nhưng đúng ngày 27.7, được gửi một bông hoa, thắp một nén hương cho đồng đội giữa biển khơi, cảm xúc thiêng liêng, rưng rưng khó tả lắm”, anh tâm sự.

Ngay sau buổi lễ, Đại tá Nguyễn Hưng – Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146 Trường Sa – người chủ trì lễ tưởng niệm của đoàn công tác trên biển Trường Sa sáng nay – điện thoại cho tôi mà giọng anh vẫn chưa hết xúc động: Hôm nay, cả nước hướng về tri ân các anh hùng liệt sĩ bằng nhiều hành động thiết thực để bày tỏ sự tưởng nhớ, lòng biết ơn. Trong hải trình công tác của đoàn, đúng 7 giờ sáng nay, đoàn công tác của chúng tôi đã kết vòng hoa, tập trung trên boong tàu tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên biển chu đáo, trọng thị, theo đúng nghi lễ. Đặc biệt, trong đoàn công tác lần này có rất nhiều chiến sĩ mới, lần đầu tiên ra đảo. Được chứng kiến các nghi lễ của buổi lễ, sau khi đọc diễn văn, nhiều chiến sĩ trẻ đã không ngăn được nước mắt.

rung rung le tuong niem tren bien truong sa
Đoàn công tác thực hiện nghi lễ thả vòng hoa tưởng niệm trên biển. Ảnh: B.S

“Bản thân tôi đã rất nhiều lần tham gia các lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên biển, nhưng đúng Ngày thương binh liệt sĩ 27.7 thì hôm nay là lần thứ hai. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, tôi thực sự thấy mình còn rất nhỏ bé. Tôi có nói với anh em chiến sĩ, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự bình yên của Tổ quốc hôm nay. Vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải luôn nâng cao ý thức, phát huy được truyền thống tốt đẹp đó, quyết tâm đóng góp nhiều hơn nữa, dù ở vị trí nào cũng luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, chắc tay súng, vững tấm lòng bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, Đại tá Nguyễn Hưng chia sẻ.

rung rung le tuong niem tren bien truong sa
Cán bộ, chiến sĩ trong đoàn công tác thả hoa bày tỏ lòng biết ơn đến sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã ngã xuống vì chủ quyền biển đảo quê hương

Ngay sau lễ tưởng niệm xúc động trên biển, Đại tá Nguyễn Hưng – Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146 Trường Sa đã có buổi gặp gỡ, động viên một số cán bộ, chiến sĩ là con em của các gia đình thương binh, liệt sĩ đi làm nhiệm vụ đợt này. Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Hưng đã động viên anh em phát huy truyền thống của gia đình, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, không để mất niềm tin yêu của Đảng, nhân dân đã giao phó.

Bảo Duy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này