Suất cơm hai ngàn

09:57 | 21/06/2016
Giữa trưa nắng, quán cơm từ thiện nườm nượp người xếp hàng. Từ chị bán hàng rong, thằng bé bán vé số dạo đến anh đạp xe xích lô... ai cũng nhễ nhại mồ hôi đứng xếp hàng chờ đến lượt để được mua suất cơm giá chỉ hai ngàn đồng. 
tin nhap 20160621094809 Hiểu, để yêu thương
tin nhap 20160621094809 Nước mắt
tin nhap 20160621094809 Đánh rơi

Ai đến lượt thì cứ việc bỏ hai ngàn đồng vào cái thùng gỗ ở cạnh quầy, rồi bê đĩa cơm ra bàn ngồi ăn, ai không có tiền cũng có thể  bê cơm ra ăn mà không cần phải bỏ tiền. Tiếng là cơm hai ngàn, nhưng cũng đầy đặn cơm với miếng đậu, miếng thịt và rau xào, canh thì đầy một nồi to - ai ăn tự múc lấy.

Lẫn trong hàng người ấy có một người đàn ông trông dáng vẻ không có gì là nghèo khó. Ông ta khổ người to béo, áo sơ mi cắm thùng, giầy tây, tay đeo đồng hồ đắt tiền… đàng hoàng, kiên nhẫn chờ đến lượt. 

Mọi người ngạc nhiên nhìn ông ta. Những ánh mắt dò xét, soi mói, những lời thì thào rỉ tai nhau. “Người thế kia mà cũng đi ăn cơm từ thiện sao? Hay ông ta người nơi khác đến? Hay mới bị trộm móc túi sạch rồi”. 

tin nhap 20160621094809

Người đàn ông to béo đó bê suất cơm ra bàn ngồi ăn chậm rãi, đưa mắt nhìn dòng người đến ăn ngày càng đông, không phản ứng gì với những ánh nhìn thiếu thiện cảm. Ăn xong, ông ta đứng dậy, đến bên chiếc thùng và bỏ tiền vào đó rồi đi. 

Mọi người từ ngạc nhiên, dò xét đến khinh bỉ, cố tìm lời giải thích qua ánh mắt của anh chủ quán. Nhưng dường như anh chủ quán cũng không buồn để ý, chỉ liếc qua người đàn ông rồi lại tiếp tục chia cơm cho mọi người. 

Những lời xì xào lại tiếp tục nổi lên: “Chia cơm cho hắn chẳng phải phí của sao?”. Mấy ông già đạp xe xích lô tiến lại nói với anh chủ quán: “Sao cậu lại có thể bán cơm cho thằng cha đó nhỉ? Cậu không thấy nó da đỏ au, béo tốt hồng hào, tay đeo  đồng hồ vàng chóe, mà lại đi ăn tranh cả cơm hai ngàn của dân nghèo?!”.

Anh chủ quán tay vẫn xúc cơm, miệng đáp: “Bác đừng nói vậy! Cháu biết ông ấy mà. Lâu lâu ông ấy mới ghé quán một lần và ăn một suất cơm để kiểm tra chất lượng. Lần nào ăn xong cũng bỏ vào thùng ủng hộ quán cả chục triệu đấy! Nhờ những người như ông ấy mà hàng trăm người có bữa ăn bác ạ”. 

Nghe vậy, mấy bà cụ ăn xin đang ăn dở xuất cơm vội đứng dậy chắp tay vái vái về hướng người đàn ông vừa đi khuất. Mọi người nhìn nhau, bắt đầu thêu dệt nên một câu chuyện mới về một “vị thánh” mà họ tôn thờ.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này