Có hay không việc “đi đêm” để xây nhà trên đất nông nghiệp?

06:50 | 01/05/2016
Nhiều ngôi nhà đã được hoàn thiện, đưa vào sử dụng, cả chục công trình khác vẫn đang xây dựng trên đất nông nghiệp. Không biết sự thật thế nào, nhưng theo một số người dân, thậm chí là một số chủ nhân của những ngôi nhà xây dựng trái phép này thì muốn xây được ngôi nhà từ 1 – 5 tầng như thế này thì cần phải “đi đêm” vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng. Đó là thực trạng đang diễn ra tại phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.
di dem tram trieu de xay nha tren dat nong nghiep Xây phim trường “khủng” trên đất nông nghiệp, trách nhiệm của chính quyền ?
di dem tram trieu de xay nha tren dat nong nghiep Song Phương – Hoài Đức: Xây dựng trái phép tràn lan
di dem tram trieu de xay nha tren dat nong nghiep Biệt thự xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp
di dem tram trieu de xay nha tren dat nong nghiep Hàng loạt biệt thự xây dựng trên đất nông nghiệp
di dem tram trieu de xay nha tren dat nong nghiep Vi phạm đất công, 'trảm' ngay chủ tịch phường, xã

Từ phản ánh của người dân, nhóm phóng viên và CTV của Báo Lao động Thủ đô đã đến phường Khương Đình để tìm hiểu rõ sự việc.

Sau nhiều ngày thâm nhập thực tế, chúng tôi đã ghi nhận đúng là có tình trạng nhiều ngôi nhà kiên cố, cao tầng được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Thậm chí, nhiều người dân, thậm chí là chủ nhân của một số ngôi nhà còn khẳng định rằng, để xây dựng được nhà trên đất này thì cần phải “đi đêm” từ vài chục đến vào trăm triệu đồng.

Đưa ra thông tin này, phóng viên không có ý khẳng định là có chuyện “đi đêm” với lãnh đạo địa phương để được “bật đèn xanh” xây dựng trái phép. Nhưng thực tế là, không hiểu vì sao, sau nhiều ngày phóng viên tìm hiểu thì thấy rằng những công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở đây vẫn được tồn tại, nhiều ngôi nhà khác vẫn được thi công một cách công khai, giữa ban ngày ban mặt…

di dem tram trieu de xay nha tren dat nong nghiep
Đất nông nghiệp được đổ đất, xây móng, dựng tường rào

Trong vai người có nhu cầu mua đất để xây nhà giá rẻ, chúng tôi đến ngõ 207 và 271 (đường Bùi Xương Trạch, Khương Đình), nơi được coi là “thiên đường nhà đất giá rẻ”. Sở dĩ gọi như vậy là bởi chuyện mua bán đất nông nghiệp để rồi xây dựng thành nhà kiên cố diễn ra một cách công khai, dễ dàng với giá chỉ bằng 1/3, ¼ đất thổ cư cùng khu vực.

Thấy chúng tôi ngỏ ý muốn mua đất nông nghiệp để xây nhà ở, một bà bán nước ngay đầu ngõ 271 cho biết: Đất ở đây thì nhiều lắm, đa phần là đất nông nghiệp, chưa có sổ đỏ. Theo chị thì em nên mua nhà đã xây dựng rồi mà ở, đừng mua đất vì “thủ tục” xây nhà rách việc lắm, muốn “đi đêm” phải có người “đưa đò” mới thành công. Chứ cứ tự mình gặp chính quyền “làm việc”, không có quan hệ thì còn lâu mới xây được. Nếu em thích mua nhà trên dưới 1 tỷ thì để chị giới thiệu cho mà mua.

“Mua đất không sổ đỏ giá rẻ thì dễ, nhưng muốn xây dựng thì mình phải thế nào mới làm được. Như cái nhà ở ngách 271/12/14 kia kìa, chủ nhà mua đất, vừa xây được cái móng, dựng cột đã bị chính quyền đến lập biên bản, đập bỏ ngay. Nghe nói sau này phải nhờ “cò” dẫn dắt “đi đêm” mới xây được như thế đấy”, người đàn ông tên H. ngồi uống nước bên cạnh tôi vừa nói, vừa chỉ vào ngôi nhà 4 tầng đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Sang ngõ 271, Khương Đình, hỏi mua đất nông nghiệp để xây nhà, nhiều người cũng nhiệt tình tư vấn, giới thiệu địa chỉ để mua. Gía đất ở đây thường chỉ 30 triệu đồng/m2.

“Mua đất thì dễ, nhưng nếu muốn xây nhà thì nhất thiết phải gặp cái T. “gà” nhờ nó “đi đêm” cho mới làm được”, một người dân ở đây cho biết.

Cũng theo người dân này, sở dĩ có biệt danh là “gà”, bởi trước đây T. làm nghề buôn bán gà vịt. Nhưng mấy năm nay thì chuyển sang làm “cò” đất, kinh doanh bất động sản và “làm luật” trong xây dựng trái phép.

Theo lời giới thiệu, chúng tôi đã tiếp cận được ông Th. “gà” (chồng của bà T. “gà” – PV) để nhờ vả mua nhà. Sau vài phút thăm dò bằng hàng loạt câu hỏi, dường như đã tin tưởng, ông Th. dẫn chúng tôi vào hẻm 207/77/9 để xem ngôi nhà 4 tầng đã hoàn thiện. “Ngôi nhà này hơn 30 m2, giá 1 tỷ 35, không giảm. Nếu không thích thì anh dẫn đi xem chỗ khác”, ông Th. nói.

di dem tram trieu de xay nha tren dat nong nghiep
Theo người dân, muốn xây nhà trên đất nông nghiệp thì phải "đi đêm" từ vài chục đến vài trăm triệu đồng

Theo quan sát của phóng viên, ngoài ngôi nhà của ông Th. đã được hoàn thiện, xung quanh có vài chục ngôi nhà khác đã thành hình, đang trong giai đoạn hoàn thiện. Cũng như, có rất nhiều khu đất đã được đổ đất, đang đào móng, dựng cột để xây dựng…

Theo người dân ở ngách 77, ngõ 207, Bùi Xương Trạch cho biết, năm 2009, nơi đây chỉ có khoảng 5 ngôi nhà, xung quanh là ruộng rau muống, hoa màu. Nhưng nay, đã được thay bằng những ngôi nhà kiên cố, cao tầng, hoặc đã được đổ đất, quây tường với biển rao bán. Nhiều người dân sống lâu năm ở đây đã khẳng định, trong ngõ 207 và 271 có cả trăm ngôi nhà 2 – 3 tầng, thậm chí 4 – 5 tầng được xây dựng trên đất nông nghiệp nên đều chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?!.

Như đã nói ở phần trên, mặc dù người dân khẳng định việc mua bán đất nông nghiệp là có, muốn xây nhà thì phải “đi đêm” nếu không sẽ bị xử lý ngay như mọi người nói là đúng hay sai, chúng tôi chưa kết luận. Nhưng thực tế, hàng loạt ngôi nhà đang mọc trái phép trên đất nông nghiệp mà vẫn tồn ở phường Khương Đình là có thật. Còn vì sao xây dựng được, thì đó là điều mà chúng tôi đang tìm câu trả lời về mặt pháp lý.

Báo Lao động Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc đến bạn đọc.

Ngô Hùng – Quang Khánh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này