Làng hoa Tây Tựu trúng đậm mùa hoa loa kèn

15:34 | 23/04/2016
Những ngày tháng 4 này ở Tây Tựu huyện Từ Liêm - đất trồng hoa nổi tiếng giáp trung tâm Hà Nội - đã vào chính vụ. Các điểm tập kết hoa trong làng tấp nập cảnh nhập - xuất hoa.
tin nhap 20160423123618 Hà Nội dịu dàng trong sắc hoa loa kèn
tin nhap 20160423123618 Khóc cười ở làng hoa tết
tin nhap 20160423123618
Mùa hoa loa kèn, hoa của tháng tư năm nay đến sớm hơn so với mọi năm do thời tiết nắng ấm. Người trồng chọn những nụ hoa đã chuyển sang màu trắng, kích thước lớn để cắt bán. Mỗi vụ hoa loa kèn kéo dài khoảng 6 tháng, người dân bắt đầu trồng từ tháng 10 âm lịch năm trước. Trong thời gian này, hoa cần được chăm sóc, tưới bón liên tục. Nhiều người còn thắp đèn điện trên ruộng, chiếu sáng suốt đêm để “đánh lừa” hoa phát triển cao và to hơn.
tin nhap 20160423123618
Trên ruộng loa kèn của gia đình ông Đỗ Đắc Tường, người làng Đăm, xã Tây Tựu, việc thu hoạch hoa đang diễn ra khá gấp rút. Khi ruộng hoa đã đủ độ chín, thời gian thu hoạch khá ngắn, chỉ 7 đến 10 ngày. Gia đình ông Tường có hơn 1 mẫu đất trồng luân canh cúc vàng và loa kèn. Năm nay thời tiết thuận lợi cộng với hoa phát triển tốt nên mỗi sào cho khoảng hơn vạn bông. Để kịp thu hoạch xong trước khi loa kèn nở, ngày nào gia đình ông Tường cũng phải huy động tới ba người ra ruộng cắt hoa.
tin nhap 20160423123618
Hoa loa kèn không đòi hỏi chăm sóc kỳ công như ly, hồng, cúc... nhưng khá nhạy cảm với thời tiết nên với người trồng hoa, mỗi vụ loa kèn giống như một “canh bạc”. Năm ngoái, trời ít mưa, nhiều sương muối, khiến phần lớn loa kèn bị nám vàng, phải bỏ.
tin nhap 20160423123618
“Loa kèn Tây Tựu được trồng từ củ, chăm sóc củ tốt mỗi cây sẽ trổ nhiều quả (bông). Chỉ với 1.500đ/bông nhưng cây nào nhà tôi cũng ra đều 4-5 quả khiến thu nhập từ đó cũng tăng cao” ông Tường - chia sẻ. Loa kèn phải cắt từng cành hoa một, bao giờ đủ 100 bông thì buộc lại thành một bó, cứ như vậy cho đến khi cả ruộng hoa hàng chục nghìn bông được thu hoạch hết.
tin nhap 20160423123618
Bà Loan vợ ông Tường hào hứng nói “Chỉ với hơn mẫu đất trồng luôn canh 2 vụ loa kèn và cúc vàng mà vợ chồng tôi nuôi dạy năm đứa con nên người. Cũng từ thu hoạch hoa thôi mà cô con gái thứ 2 nhà tôi đã xong thạc sĩ và sắp bảo vệ tiến sĩ rồi đó”.

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này