Đánh đổi

10:32 | 19/04/2016
Một cây cổ thụ sống lâu năm trong rừng sâu, thân cây cao lớn, xù xì, từng mảng vỏ săn chắc bám quanh thân cây như một tấm giáp sắt khiến cho cổ thụ giống như một dũng sĩ giữa rừng xanh.
tin nhap 20160419094457 Ánh sáng xanh
tin nhap 20160419094457 Hạnh phúc muôn mặt

Ngày lại qua ngày, năm qua năm, cổ thụ sống thanh thản trong gió bão, là chỗ dựa cho các loại cây nhỏ hơn và là nơi trú thân của các loài muông thú. Cổ thụ hài lòng với cuộc sống nhàn hạ của mình.

Thế rồi mấy năm gần đây, con người dường như chán ngán những cái gì bình thường, giản đơn, người ta thích du lịch, khám phá và tìm tòi những điều bí ẩn. Từng đoàn người vượt thác ghềnh, lội suối băng rừng tìm đến rừng sâu để chiêm ngưỡng cổ thụ.

tin nhap 20160419094457

Những ánh mắt kinh ngạc, những tiếng trầm trồ thán phục, ánh đèn flash máy ảnh liên tục lóe sáng… Từng đoàn người không ngừng chảy về rừng để chiêm ngưỡng, ghi lại khoảnh khắc đứng bên cây cổ thụ như một niềm tự hào.

Cổ thụ vui mừng khi bỗng dưng thấy mình trở nên cao quý, trọng dụng. Mỗi khi có đoàn người túm tụm dưới chân, bám tay vào những cái rễ khổng lồ, vuốt ve vào từng thớ “giáp sắt” quanh thân nó, nó bỗng thấy run lên vì hạnh phúc. Những tán cây như vươn cao lên ngạo nghễ giữa trời xanh, cố tỏa rộng dưới ánh mặt trời.

Có lẽ cuộc sống của cổ thụ sẽ cứ thế với những chuỗi ngày hào quang. Nhưng rồi, kinh tế khủng hoảng, máy bay rơi, bất ổn chính trị, tranh chấp Biển Đông... con người không đi du lịch nữa, cánh rừng vắng hoe không một bước chân người, cổ thụ đâm ra nhớ thời kỳ mình từng nổi tiếng. Cuộc sống thanh bình không còn đủ cho nó.

Cổ thụ đâm ra khó chịu với cả những điều xưa kia đã từng làm nó rung động: Cảm thấy phiền hà khi chim làm tổ trên cành, thờ ơ với những lời tâm sự của bầy thú quen vẫn thường dựa gốc, tránh nắng trưa hè, bực bội khi làn gió rung lá thành điệu nhac. Nó ước được sống cùng người, thật đông người càng tốt...

Thế rồi những tán cây khô héo dần, cổ thụ cảm thấy mình đang trút những nỗi muộn phiền cuối cùng trên từng tàn lá đổ. Một ngày, nó chỉ còn là một nhành cây nhỏ bé do cái mầm xanh cuối cùng sót lại mọc từ cái rễ to lớn. Cổ thụ được một khách vãng lai bứng về trồng trong chậu cảnh, trở thành một Bonsai bé nhỏ.

Nó sung sướng mãn nguyện khi lại vây quanh nó những lời tán dương, những tràng vỗ tay và ánh đèn flash. Nó sảng khoái trổ ra những chiếc lá xanh tươi và lập tức bị người làm vườn cắt trụi. Nó vươn cành về phía ánh sáng thì một sợi thép gai vít cổ, kéo cong về mặt đất. Triền miên chuỗi ngày thiếu đất, nước, đồ ăn... Bonsai cổ thụ héo hon già nua, nhăn nhúm trong nỗi nhớ rừng xanh, đó cũng chính là ngày nó được bầu chọn là cây cảnh ấn tượng nhất hội chợ...

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này