Thỏa thuận kinh hoàng

10:50 | 22/03/2016
Hắn chìm dần với hình ảnh đẹp đẽ của nàng đang lung linh trước mắt. Ở đó, hắn không phải thỏa thuận với cái bóng...
Vượt qua sợ hãi
Miếng pho mát trong bẫy chuột
"Soái ca" hay "Sói ca"
"Siêu nhân" đường phố

Lần đầu tiên hắn chú ý tới cái bóng của mình là khi hắn ngồi chờ để được diện kiến một nhân vật quan trọng. Mình hắn ngồi trong phòng đợi với cái bóng mờ nhạt trong chạng vạng hoàng hôn đến lúc rõ nét bởi ánh đèn sáng choang. Cái bóng bé xíu thảm hại như run rẩy níu chặt lấy hắn. Hắn thấy mình trở nên có giá trị khi làm chỗ dựa cho cái bóng của chính mình. Hắn bỗng thông minh hẳn lên. Bữa đó, công việc rồi cũng suôn sẻ, khi cô thư ký chợt phát hiện hắn có họ hàng xa với ông X, cũng là một nhân vật quan trọng. Kể từ ngày đó, hắn bắt đầu nói chuyện với cái bóng.

Cuộc đời hắn gắn liền với những đổ vỡ và sự thất bại, đến độ hắn có cảm giác hắn hèn hạ bởi số phận luôn quay lưng lại với hắn. Từ ngày hắn nói chuyện với cái bóng, hắn thấy đỡ cô đơn hơn. Câu chuyện thường cũng chỉ xoay quanh những lời than vãn, ỉ ôi, những lời trách móc buồn bực. Cơ bản là khi hắn nói, cái bóng chịu nghe.

Thỏa thuận kinh hoàng

Rồi đến ngày hắn tròn 30 tuổi, hắn mua chiếc bánh gatô kỷ niệm ngày sinh. Hôm đó lại trúng ngày cúp điện, cơm nước xong, hắn bày biện chiếc bánh và thắp nến để chuẩn bị nói chuyện với cái bóng. Bỗng đâu hắn có cảm giác người lạ đứng sau lưng theo dõi. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, hắn quay phắt lại, gần như chạm phải một bóng người lập loè như lân tinh đang nhìn hắn chòng chọc qua hốc mắt đen ngòm. Hình như cái bóng của hắn đã lớn lên đến khủng khiếp, bao trùm lấy hắn. Hắn bỗng thấy sợ cái bóng của chính mình. Hắn khom lưng lại, quỵ lụy.

Cũng kể từ đó, trong vòng chưa đầy một năm, hắn trở thành con người khác hẳn. Thành công liên tục tìm đến với hắn. Hắn thành đạt, giàu có và đang từng bước trở thành nhân vật quan trọng. Mọi hoạt động, từ lời ăn, tiếng nói tới tác phong, cách giao dịch nhất nhất hắn tuân thủ tuyệt đối theo lời chỉ bảo của cái bóng. Từ việc cúi lưng góc bao nhiêu độ trước ông A đến việc hất hàm mấy lần, nói mấy câu, nội dung gì với mụ B... đều có sự hướng dẫn của cái bóng.

Nhưng cuối cùng, một ngày, hắn gặp được một người phụ nữ, như thể chúa trời sinh ra nàng để hắn ngưỡng mộ, tôn thờ và để cho hắn hưởng một chút ánh sáng cuộc đời trong suốt thời gian lận đận khốn khó của hắn.

Cái bóng nói với hắn: “Ngươi hãy nhớ lại cuộc đời tủi nhục trước kia. Hãy nhớ lại vì sao ngươi cần đến ta, gọi ta đến. Cuộc đời đang mở toang mọi cánh cửa trước mũi ngươi, gái đẹp đầy rẫy đang chờ cái gật đầu để ngã vào lòng ngươi. Ngươi có muốn vứt bỏ tất cả để quay lại cuộc sống nghèo hèn?”. “Dạ…”. “Vậy thì từ nay mỗi khi mi nghĩ về nàng với ý muốn thèm khát, mỗi khi dục vọng nổi lên trong mi hoặc mỗi khi mi và nàng chạm vào nhau là ta sẽ chiếm lĩnh mi. Ta sẽ mượn thân xác mi trong lúc đó”.

Trong ánh chớp xanh lẹt, cơn mộng du và tiềm thức nô lệ bản hữu đã dẫn dắt hắn chạy trốn. Hắn lao ra đường, hắn chạy, chạy thục mạng, chạy như điên cuồng. Đôi chân vô thức đưa hắn đến hồ sâu cạnh nhà. Hắn lao đầu xuống nước - nơi duy nhất cái bóng không thể theo hắn. Hắn chìm dần với hình ảnh đẹp đẽ của nàng đang lung linh trước mắt. Ở đó, hắn không phải thỏa thuận với cái bóng.

ĐHP

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này