Lặng nhìn cuộc sống

"Soái ca" hay "Sói ca"

08:52 | 07/03/2016
Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện “Hội chứng Soái ca”. Theo nghĩa đen trong các tiểu thuyết ngôn tình thì “Soái ca” là nhân vật nam đẹp trai, lãng tử, có những hành động ga lăng đốn tim các cô gái. Trong cuộc sống thực, nếu gặp một anh chàng nào đó có hành động đẹp, người ta lập tức gọi bằng danh từ “Soái ca”. Liệu “Soái ca" có thật trên đời? 
"Siêu nhân" đường phố
Xe đạp ơi…

Buổi sáng đầu tuần tôi đưa con đến lớp qua chợ Đồng Xuân, đường kẹt cứng. Một chị đèo hai đứa con một đứng đàng trước, một ngồi đàng sau bỗng loạng choạng tay lái. Đường đang tắc, tất nhiên chẳng ai dại gì mà đỗ xe giữa lòng đường để ra tay cứu giúp. Họ đang cố thoát khỏi đoạn đường đông nghịt.

Thế nhưng có một người đàn ông còn rất trẻ, cũng đang chở một câu con trai khoảng 5 tuổi ở phía sau, lập tức dừng xe giữa đường, bảo cậu con trai ngồi yên rồi chạy vội đến đỡ chiếc xe đang sắp đổ, một tay nhanh nhẹn kéo bé gái khỏi ngã xuống đường. Hành động nhanh chóng không một chút chần chừ của người đàn ông này đã giúp cho 3 mẹ con tránh khỏi tai nạn đáng tiếc.

Người đi đường không ai bảo ai, khẽ lách xe sang hai phía để nhường chỗ cho người đàn ông và người phụ nữ kia. Sau lúc hoảng sợ, chị nói với anh: “Cảm ơn anh nhiều lắm”. “Không có gì, ai cũng sẽ làm thế”. “Hôm nay, nếu không có anh thì không biết mẹ con em sẽ ra sao…”. “Phụ nữ và trẻ em là hai nhân vật được ưu tiên nhất thế giới đấy”. Anh nói thế rồi tiếp tục quay lại chiếc xe có cậu con trai đang ngồi đợi. Giọng nhỏ nhẹ: “Mình đến trường nào?”.

Đám đông cũng đã vãn, người đàn ông và chị phụ nữ cũng đã đi khỏi, một cô gái trẻ chứng kiên cảnh đó, buột miệng: “Đúng là gặp.. Soái ca”.

Ảnh minh họa

Thật trùng hợp, khi đưa con đến trường và quay ra, tôi nhận ra “Soái ca” cũng đang lấy xe. Hóa ra anh có con học cùng trường với con tôi. Phải nói rằng chứng kiến hành động của anh, tôi cũng có phần hâm mộ, nhất là nhìn vẻ mặt hiền lành và khá đẹp trai của anh, trông vô cùng đáng mến.

“Soái ca” đang nói chuyện điện thoại. Tôi nổ máy xe và định đi nhưng bỗng khựng lại bởi những gì vừa nghe được từ miệng “Soái ca”. Anh ta đang dùng những lời tục tĩu để chửi một người mà tôi đoán là vợ anh ta, vì lý do nào đó trong việc chăm sóc con khiến cô giáo phản ánh không tốt. Anh ta dọa sẽ “chôn cả họ” nhà vợ nếu cậu con trai có vấn đề gì. Anh ta gọi mẹ của con mình bằng một từ mà nghe xong không ai dám nhắc lại… Sau khi điên cuồng chửi bới qua điện thoại, anh ta rồ máy phóng đi với tốc độ kinh hoàng trên đường…

Bóng “Soái ca” đi khuất, tôi vẫn còn sững sờ choáng váng, bất giác thốt lên: “Ôi Sói ca”.

“Hội chứng Soái ca” không chỉ xảy ra ở các cô gái trẻ mê truyện ngôn tình, thần tượng một hình mẫu đàn ông lý tưởng mà còn khiến cả triệu triệu phụ nữ rơi vào ảo mộng. Hy vọng câu chuyện có thật này sẽ khiến chị em phụ nữ tỉnh táo, bớt sống ảo để một ngày nào đó không phải rơi vào trạng thái “vỡ mộng”.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này