Hàng vạn người chen lấn, xô đẩy vào xin ấn đền Trần

09:13 | 22/02/2016
​Đêm 21 rạng sáng ngày 22-2 (đêm 14 ngày 15 tháng Giêng) hàng vạn người dân đổ về xin ấn đầu năm.
Trước giờ khai ấn Đền Trần Nam Định
Không còn hiện tượng ùn tắc tại đền Trần dịp đầu Xuân
Trắng đêm, đội mưa chen chân chờ lấy ấn Đền Trần
Vẫn mua bán ấn ở đền Bảo Lộc, Nam Định
Đi chợ Viềng: "bán rủi, mua may”
Hàng vạn người chen lấn, xô đẩy vào xin ấn đền Trần

Lễ hội đền Trần diễn ra vào ngày 15 tháng Giêng hàng năm, được mở đầu bằng lễ khai ấn vào giờ Tý. Thời gian gần đây, ngày càng nhiều du khách đến hành lễ tại đền Trần vào dịp đầu Xuân để xin hoặc mua ấn với mong muốn thăng tiến, thành đạt trong sự nghiệp.

Tham dự lễ dâng hương và khai ấn có ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tướng Trần Đại Quang- Ủy viên Bộ chính trị – Bộ trưởng Bộ Công an cùng các lãnh đạo Bộ Công an, ngành và lãnh đạo địa phương tỉnh Nam Định.

Năm nay, để tránh việc người dân chen lẫn, xô đẩy, dẫm đạp lên nhau chờ xin ấn, Ban Tổ chức đã huy động lực lượng 2.000 cảnh sát, công an nhằm bảo vệ an ninh trật tư. 21 giờ, Ban tổ chức mời toàn bộ nhân dân ra khỏi khuôn viên nhà đền để Ban Tổ chức làm lễ dâng hương và lễ Khai ấn.

Sau khi khi lãnh đạo Đảng và Nhà nước làm lễ Khai ấn, phía bên ngoài chủ yếu là các vị đại biểu, khách mời lên dâng hương. Tuy nhiên, tình trạng trật tự không kéo dài, khi lực lượng chức năng mở cửa cho người dân vào dâng hương, cảnh tượng cướp lộc diễn ra bất chấp sự nỗ lực của cơ quan chức năng. Bầu không khí ngột ngạt khi dòng người ùn ùn chạy vào ban thờ, cố gắng cướp, dứt hết đồ lễ. Đến cả những người đeo biển phục vụ lễ hội cũng tìm cách tiếp tay cho người nhà bằng cách nhanh tay “cất” ít lộc đền trước khi bị dòng người ào vào lấy mất.

Sau khi cướp hết đồ lễ, dòng người tiếp tục chen lấn vào phía trong đền Thiên Trường. Mặc dù đã dựng rào sắt nhưng nhiều người dân (chủ yếu là thanh niên) dẫm đạp, nhảy qua hàng rào, trèo lên người nhau cố vào bên trong. Phía bên trong Nội cung, cảnh chen lấn xô đẩy diễn ra khiến nhiều người dân “khổ sở”. Người cầm lễ, người cầm sớ vừa đi vừa né, vừa lo bị móc túi lấy mất điện thoại, máy tính.

Đến 2 giờ sáng ngày 22-2, dòng người vẫn tấp nập đổ về đền Trần làm lễ. Trong khu vực nhà đền, trên ghế đá người nằm ngổn ngang, nhà nhà trải chiếu nằm đất tranh thủ nghỉ ngơi chờ đến sáng ngày hôm sau bắt đầu vào “cuộc chiến” xin ấn.

Hàng vạn người chen lấn, xô đẩy vào xin ấn đền Trần
Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước dâng hương, làm lễ tại lễ hội khai ấn đền Trần
Hàng vạn người chen lấn, xô đẩy vào xin ấn đền Trần
Sau nghi lê dâng hương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kiệu rước tiến vào đền Thiên Trường.
Hàng vạn người chen lấn, xô đẩy vào xin ấn đền Trần
Hàng vạn người chen lấn, xô đẩy vào xin ấn đền Trần
Hàng vạn người chen lấn, xô đẩy vào xin ấn đền Trần
Hàng vạn người chen lấn, xô đẩy vào xin ấn đền Trần
Hàng vạn người chen lấn, xô đẩy vào xin ấn đền Trần
Hàng vạn người chen lấn, xô đẩy vào xin ấn đền Trần

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này