Chuyện về người trưởng tàu Nhắc đến Trưởng tàu SE3/4 Trần Xuân Hùng, nhiều người trong ngành Đường sắt đều biết với biệt danh “Hùng Trố”, bởi anh có đôi mắt to và sáng như hai pha đèn pin. Anh là một người thẳng thắn, luôn hết mình vì quyền lợi của anh em người lao động và cả của hành khách đi tàu. Gần 30 năm gắn bó với nghề Trưởng tàu, anh luôn là “một ngôi sao sáng” trong đội ngũ nhân viên phục vụ trên các đoàn tàu của Tổng công ty ĐSVN. |
Ngay sau đó, Tổ tàu phát thanh trên loa thông báo hành khách có chuyên môn y tế trợ giúp. Tuy nhiên trên tàu không có hành khách nào có thể giúp được, Trưởng tàu phải điện về Điều độ Trung tâm xin dừng tàu tại ga Hương Phố để đưa khách đi bệnh viện.
Nhưng không may, đến 21 giờ 25' cùng ngày, khi tàu chưa tới ga Hương Phố, sản phụ đã sinh bé gái an toàn nhờ sự vào cuộc của nhân viên nhà tàu. Đến nay cả hai mẹ con đều mạnh khỏe.
Được biết Tổ tàu nay do Trưởng tàu Trần Khánh Tâm điều hành. Anh còn là đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc năm 2015.
Tiếp viên Trương thị Yến Trâm và Bà ngoại của cháu bé. |
Thành Nhạc
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/to-tau-se18-giup-san-phu-vuot-can-tren-tau-thanh-cong-32635.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này